Tác phẩm điêu khắc ánh sáng của anh Tự kể lại câu chuyện về một thời bi tráng, tự hào của dân tộc từ những chất liệu quen thuộc gắn liền với người lính như đôi dép cao su, mũ tai bèo...
Nhạc sỹ Kiên Ninh và Nghệ sỹ Nhân dân Quốc Hưng phối hợp sản xuất MV 'Thiên hùng ca bất tử' tại Thành cổ Quảng Trị để tri ân những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc.
Hà Nội là một trong những địa phương có số lượng người có công lớn, với hơn 800.000 người, trong đó hơn 6.500 mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 60.000 thương bệnh binh, hơn 80.000 liệt sỹ.
Chương trình sẽ mang tới cho khán giả những câu chuyện đặc biệt về những khát khao - khát khao được bù đắp, khát khao đoàn tụ với người thân và khát khao tìm lại tên tuổi, địa chỉ cho các liệt sỹ…
Tại Chương trình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trân trọng trao tặng sổ tiết kiệm cho đại diện thân nhân 10 nữ liệt sỹ thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.
Mỗi cán bộ, nhân viên của Thông tấn xã Việt Nam không thể và không được phép quên hơn 260 nhà báo - liệt sỹ và hơn 30 thương, bệnh binh, những người có công đầu trong sự nghiệp chung của TTXVN.
Tri ân những người đã hy sinh vì đất nước đã trở thành một nét đẹp nhân văn trong cộng đồng người Việt tại Ukraine không chỉ khơi dậy lòng tự hào dân tộc mà còn có ý nghĩa giáo dục các thế hệ trẻ.
Tối 22/7, chương trình nghệ thuật cầu truyền hình đặc biệt “Hồn thiêng sông núi” đã diễn ra tại hai điểm cầu Quảng trường Cách mạng tháng Tám và xã Hoà Xá, huyện Ứng Hoà, Hà Nội.
Vai diễn lần này của Lã Thanh Huyền có nhiều điểm khác biệt so với những vai diễn trước đây, cho thấy khả năng diễn xuất và sự trưởng thành trong nghề của nữ diễn viên.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã tổ chức Lễ công bố và trao kết quả giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Việt-Lào lần thứ 4 cho gia đình, thân nhân 99 liệt sỹ
Nhạc sỹ Nguyễn Thụy Kha chia sẻ, ông vẫn cảm thấy có một điều gì đó đã luôn níu giữ ông, thôi thúc ông trở lại với chiến trường xưa, với miền Trung, với đồng đội đã ngã xuống.
Nhằm tri ân những người đã hy sinh một phần thân thể vì Tổ quốc, sáng nay 9/7 nhóm “Giai điệu bạn bè” đã đến thăm và hát tặng thương binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Bắc Ninh.
“Có một người con gái tuổi hai mươi xa Hà Nội ra chiến trường khói lửa, lòng thiết tha vì cuộc sống hòa bình..." những lời hát được cất lên khiến mẹ liệt sỹ Đặng Thùy Trâm xúc động rưng rưng
Nhờ đầu ruồi nòng súng, bà Trần Thị Thông đã may mắn được đồng đội cứu, trở thành nhân chứng duy nhất của “Tiểu đội thép” còn sống sót ở khu vực lịch sử Truông Bồn, tỉnh Nghệ An.
30 năm trông coi nghĩa trang, "chăm chút" cho 200 đồng đội, ông Toàn chỉ mong ở đâu đó, cũng có người làm như ông, ngày ngày chăm sóc cho phần mộ của 3 liệt sỹ, 3 người thân của mình...
Căn cứ cách mạng này phải hứng chịu sự tàn phá khốc liệt bởi bom đạn của đế quốc Mỹ xâm lược khiến nhiều đồng chí đã hy sinh, trong đó có đồng chí Nguyễn Tấn Thử, người thân sinh ra Thủ tướng.