Nguyên là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn đặc công Gia định 4, người lính biệt động bí danh "Bảy Triều" khi xưa, nay đã 81 tuổi, vẫn nhớ như in khoảnh khắc chiến thắng lịch sử 30/4/1975.
Tại buổi hợp luyện, lực lượng không quân Việt Nam thực hiện bay chào mừng với sự tham gia của 10 trực thăng; 7 tiêm kích “hổ mang chúa” SU- 30MK2 cùng biên đội máy bay huấn luyện đa nhiệm Yak-130.
Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị 5.500 xe taxi, tăng chuyến xe buýt kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất; tăng tần suất metro số 1 lên 240 chuyến/ngày để phục vụ người dân trong dịp lễ 30/4 và 1/5.
Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất bắn pháo hoa 15 phút tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức vào các tối thứ Bảy trong 5 tuần liên tiếp, từ ngày 19/4-31/5.
Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức kỷ niệm Ngày Thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5) cũng như kỷ niệm 5 năm ngày thành lập hội.
Đối diện với bom mìn, ai cũng sợ nhưng vì nhiệm vụ, trách nhiệm nên những người lính phá bom tự chấn tĩnh bản thân, chỉ mong sao những con đường hết bom mìn, người xe đi lại an toàn.
Nhiều tuyến phố được trang hoàng cờ, hoa để chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày thống nhất đất nước, ngày Quốc tế lao động 1/5 và 65 năm Ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Tổng thống Venezuela Maduro đã ca ngợi chiến thắng vang dội của quân và dân Việt Nam trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, chấm dứt cuộc chiến tranh và thống nhất đất nước.
Trải qua 55 ngày đêm chiến đấu thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng, quân và dân Việt Nam đập tan bộ máy ngụy quyền, xóa bỏ ách thống trị thực dân mới của Mỹ, giải phóng hoàn miền Nam.
Tại buổi lễ, Hội giao lưu văn hóa Mozambique-Việt Nam đã ra mắt và giới thiệu về những đề án hoạt động nhằm tăng cường tình đoàn kết và giao lưu giữa nhân dân hai nước.
Ngày 28/4, Ban lãnh đạo cộng đồng người Việt tại Ukraine và Hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố Kharkov đã phối hợp tổ chức loạt hoạt động hướng về quê hương đất nước.
Trở về Khe Sanh hôm nay, chứng kiến sự đổi thay của vùng đất thép hào hùng, trong lòng Trung tướng Phạm Xuân Thệ lại dậy sóng về ký ức hào hùng của dân tộc.