Ngôi nhà xưa V-League đón Hòa Phát Hà Nội

Hòa Phát Hà Nội cùng với Ximăng The Vissai Ninh Bình là hai đội bóng chính thức thăng hạng V-League mùa bóng năm 2010.
Chiều 8/8, huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh vô cùng sảng khoái, xoa tay vẻ mãn nguyện trên sân Hàng Đẫy ngập tràn nắng và gió. Ông cười tươi lắm, trên khuôn mặt còn thấm đẫm những giọt mồ hôi.

Không vui sao được khi các học trò thân yêu của ông, câu lạc bộ bóng đá Hòa Phát Hà Nội đã chính thức trở về mái nhà xưa V-League, mùa bóng năm 2010 sau khi đè bẹp Anđô Group An Giang với 5 bàn cách biệt.

Sắp xếp đội hình ra sân mạnh nhất vào lúc này với sự có mặt của Thành Trung, Hồng Nam, Belibi, Hữu Hoàng, Văn Vinh và bộ đôi cầu thủ ngoại mới được nhập quốc tịch Việt Nam là Trần Lê Martin và Phan Lê Issaac, "thuyền trưởng" Nguyễn Thành Vinh của Hòa Phát Hà Nội không dấu diếm ý đồ sẽ "giải quyết" nhanh gọn một Anđô An Giang đang ngoi ngóp ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng.

Tỷ số là 2-0 nghiêng về đội chủ sân Hàng Đẫy ngay trong hiệp 1 của trận đấu này với pha lập công của Thành Trung (phút thứ 4) và Hữu Hoàng (phút thứ 8) đã giúp cho Hòa Phát Hà Nội chơi thoải mái, lấn lướt trước đội khách và duy trì hiệu quả thế trận một chiều trên sân.

Trần Lê Martin, Anh Cường cùng pha ghi bàn thứ hai của Đinh Thành Trung đã buộc thủ thành Nguyễn Minh Nhựt phải vào lưới nhặt bóng mà không kịp cản phá, qua đó "chốt hạ" tỷ số đậm đà 5-0 nghiêng về đội bóng của doanh nghiệp Hòa Phát.

Khi trọng tài chính Ngô Quốc Hưng nổi hồi còi mãn cuộc, cũng là lúc tất cả các học trò chạy ùa về phía người thầy đáng kính của mình để chia sẻ niềm vui thăng hạng.

Họ công kênh huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh lên trên đầu trong tiếng vỗ tay reo hò của người hâm mộ.

"Niềm vui tột độ, đúng như vậy, đây quả là một niềm vui tột độ. Thành công này của Hòa Phát Hà Nội có được là kết quả của sự đầu tư đúng định hướng của ban lãnh đạo",  ông Vinh hứng khởi nói.

"Chúng tôi đã phải giải quyết rất nhiều việc trước khi trận đấu này diễn ra, từ ổn định tâm lý thi đấu cho các cháu, sau đó trau dồi những miếng đánh chiến thuật, những pha kèm người và chống bóng bổng trên sân. Kết quả là Hòa Phát đã giành chiến thắng. Tuy nhiên, toàn đội vẫn còn nhiều việc phải làm. Nếu muốn thi đấu ổn định ở V-League, chắc chắn, Hòa Phát Hà Nội sẽ phải đầu tư mạnh tay hơn", ông Vinh khẳng định.

Cùng giờ với trận đấu trên sân Hàng Đẫy, vòng 24, giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2009 tiếp tục diễn ra với 6 cặp đấu khác.

Nếu như đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh dễ thở khi được chơi trên sân nhà gặp Anđô An Giang thì Thành phố Cần Thơ và Bình Định đều phải đi làm khách.

Trên sân Cẩm Phả, với việc bị đội bóng Than Quảng Ninh cầm hòa với tỷ số 2-2, Thành phố Cần Thơ chỉ có được 35 điểm, tiếp tục tại vị ở ngôi thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Bị Hòa Phát Hà Nội bỏ xa với 8 điểm nhiều hơn, đội bóng đến từ bến Ninh Kiều đành ngậm ngùi nhìn huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh và các học trò đoạt chiếc vé thứ hai lên hạng V-League sớm trước hai vòng đấu.

Kết quả một số trận đấu khác, trên sân Đồng Nai, Đồng Nai Berjaya thắng Hà Nội ACB với tỷ số 2-0. Đội bóng NHS Quảng Nam đã đẩy Sài Gòn United xuống cuối bảng xếp hạng sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước TPK Tiền Giang. Trên sân Tự Do, Huda Huế vượt qua Sài Gòn United cũng với tỷ số 1-0. Trên sân nhà, Ximăng Fico Tây Ninh có được trọn vẹn 3 điểm bằng chiến thắng 3-2 trước Bình Định.

Chiều nay(8/8), đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng, Ximăng The Vissai Ninh Bình được nghỉ, không phải thi đấu vì đối thủ của họ, câu lạc bộ bóng đá STN Quảng Ngãi bị Liên đoàn bóng đá Việt Nam loại khỏi giải sau khi tự ý bỏ dở trận đấu với Sài Gòn United.

Không ra sân cũng chẳng sao, vì ngay sau khi kết thúc vòng 22, chiều 25/7, đội bóng của huấn luyện viên truởng Nguyễn Văn Sỹ đã sớm đoạt chiếc vé đầu tiên lên chơi V-League, mùa bóng năm 2010.

Điều quan tâm nhất của Ximăng The Vissai Ninh Bình trong thời điểm này, là việc lựa chọn xem sẽ nâng cao chiếc Cup vô địch giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2009 vào lúc nào cho hợp lý, chiều 15/8 trên sân nhà sau khi tiếp đón đội khách Ximăng Fico Tây Ninh, hay là chờ cho đến khi kết thúc trận đấu cuối cùng trước Đồng Nai Berjaya trên sân khách.../.
Vũ Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục