Ngư dân Đà Nẵng phấn khởi vì trúng đậm vụ khai thác ruốc biển

Những ngày đầu tháng Năm, ngư dân ở nhiều địa phương ven biển của thành phố Đà Nẵng rất phấn khởi vì trúng đậm vụ khai thác ruốc biển hay còn gọi là tép biển. 
Ngư dân dùng thuyền thúng vận chuyển ruốc tươi từ ghe thuyền vào bờ để kịp phơi khô, bán cho thương lái. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Ngư dân xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng trúng đậm vụ khai thác ruốc biển. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Ruốc biển phơi khô có thể bảo quản được trong thời gian dài và đưa đi tiêu thụ ở nhiều nơi. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Niềm vui của ngư dân xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng trúng đậm vụ khai thác ruốc biển. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Ruốc biển phơi khô có thể bảo quản được trong thời gian dài và đưa đi tiêu thụ ở nhiều nơi. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Những mẻ ruốc tươi được vận chuyển về khu vực để phơi khô. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Những con ruốc tươi rói được xem như “món quà” từ biển dành cho ngư dân. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Ruốc biển được phơi khô dưới ánh nắng mặt trời trong khoảng 3 giờ đồng hồ để bán cho thương lái. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Ruốc biển được phơi khô dưới ánh nắng mặt trời trong khoảng 3 giờ đồng hồ để bán cho thương lái.(Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục