Người hùng tuyển nữ Việt Nam: Không lùi bước trước Nhật, Hàn

Người hùng tuyển nữ Việt Nam: Không lùi bước trước Nhật Bản, Hàn Quốc

Tiền đạo đội phó Nguyễn Thị Minh Nguyệt - người đã ghi cả hai bàn giúp tuyển nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan, khẳng định cô và các đồng đội sẽ không lùi bước trước Nhật Bản, Hàn Quốc.
Người hùng tuyển nữ Việt Nam: Không lùi bước trước Nhật Bản, Hàn Quốc ảnh 1Tiền đạo đội phó Minh Nguyệt là người hùng của tuyển nữ Việt Nam lần này. (Ảnh: Đỗ Đen/Vietnam+)

Tiền đạo đội phó Nguyễn Thị Minh Nguyệt - người đã ghi cả hai bàn giúp tuyển nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan, khẳng định cô và các đồng đội sẽ không lùi bước trước Nhật Bản, Hàn Quốc ở vòng loại cuối cùng Olympic Rio 2016.

Tuyển nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Thái Lan với tỷ số 2-0 hai ngày trước đồng thời giành ngôi đầu bảng vòng loại thứ hai Olympic Rio 2016 khu vực châu Á với 9 điểm sau 4 trận. Đội tuyển sẽ tiến vào vòng ba với năm đối thủ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên và Australia. Hai đội đứng đầu vòng loại thứ ba sẽ giành vé đi Olympic Rio Hè năm sau.

Chia sẻ sau khi ghi bàn hạ gục Thái Lan, Minh Nguyệt xúc động: “Tôi cảm thấy rất vui khi ghi bàn vào lưới Thái Lan. Bản thân tôi rất hạnh phúc vì thời gian gần đây, từ SEA Games 2013 tới vòng chung kết Asian Cup 2014 và lần gần nhất là giải vô địch Đông Nam Á 2015, tuyển nữ Việt Nam liên tục thua Thái Lan. Sau những trận thua ấy, chúng tôi đã thấy rất buồn.

Đội hình Thái Lan lần này chỉ thiếu một tiền đạo và một thủ môn dính chấn thương ở World Cup nữ mới tổ chức hồi tháng Bảy. Ngoài ra, lực lượng của Thái Lan vẫn như cũ và có bổ sung thêm một số cầu thủ trẻ chất lượng khá tốt. Đội hình, sơ đồ chiến thuật, bộ khung của Thái Lan vẫn như vậy.”

Sau vòng loại thứ hai này, tuyển nữ Việt Nam sẽ nghỉ ngơi trước khi tập trung trở lại vào cuối năm chuẩn bị cho vòng loại thứ ba tổ chức vào tháng 2/2016 ở Nhật Bản. Trước những đối thủ lớn của châu lục, Minh Nguyệt quyết tâm: “Bóng đá nữ Đông Nam Á và châu Á ở tầm khác nhau. Nhưng không vì thế mà tuyển Việt Nam tự ti. Không phải vì chúng ta yếu hơn họ mà tuyển nữ Việt Nam phải lùi bước. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu hết mình.”

Một chi tiết đáng chú ý trong ngày tuyển nữ Việt Nam trở về Nội Bài chiều qua là sự vắng mặt của người hâm mộ. Thành tích của tuyển nữ Việt Nam là rất ấn tượng nhưng hình như từng ấy vẫn là chưa đủ để chinh phục trái tim cổ động viên. Dù vậy, Minh Nguyệt vẫn bình tĩnh: “Chuyện đó là cơm bữa rồi, nó cũng bình thường thôi. Nhưng chúng ta phải nhìn lại trước đây, khi người hâm mộ kỳ vọng nhất, đội tuyển nữ lại không hoàn thành được nhiệm vụ. Nên khi về tới sân bay, không có một cổ động viên nào. Chúng tôi không buồn vì chuyện đó và vẫn phải cố gắng cống hiến. Khi mình có thành tích, người hâm mộ sẽ nhìn nhận và ủng hộ lại mình.”/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục