Việc phục dựng Lễ cầu hôn truyền thống của người Jrai tại làng Ơp đã tạo ra một sản phẩm du lịch văn hóa giàu bản sắc, giúp du khách cảm nhận rõ không gian văn hóa sống của buôn làng.
Lễ cầu hôn (lễ ăn hỏi) truyền thống của người Jrai được phục dựng tại làng Ơp, Gia Lai, tái hiện đầy đủ các nghi thức đặc trưng trong đời sống hôn nhân của đồng bào Jrai theo chế độ mẫu hệ.
Cứ vào tháng Ba hằng năm, chính quyền và nhân dân xã Ia Pếch, huyện Ia Grai (Gia Lai) lại tổ chức lễ cúng rừng để tạ ơn thần rừng đã bảo vệ dân làng, phù hộ mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu.
Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, nghi lễ cúng rừng của người Jrai ở Gia Lai còn thể hiện sự tôn kính đối với thần rừng, đồng thời giáo dục con cháu về trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên.
Nghi lễ Cúng giọt nước là một trong những nghi lễ quan trọng của người Jrai, với mục đích cầu mong thần nước phù hộ cho dân làng mạnh khỏe, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no.
Cúng Thần rừng là nghi lễ truyền thống hằng năm của người Jrai ở Gia Lai nhằm tạ ơn Thần rừng đã che chở dân làng và cung cấp nhiều sản vật dưới tán rừng, giáo dục ý thức gìn giữ, bảo vệ rừng.
Người Tây Nguyên xem chiêng như máu thịt của mình, cuộc sống khó khăn đến mấy cũng không bán, dù gian lao thế nào cũng không bỏ. Với họ, người còn thì chiêng còn, người mất thì chiêng mất…
Lễ cúng Giọt nước thường được tổ chức vào tháng Tư hằng năm với mục đích cầu mong thần nước phù hộ cho dân làng mạnh khỏe, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, vạn vật trong buôn làng đều tươi tốt.
Nghi thức cúng mưa cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt được bà con gìn giữ, là hoạt động tín ngưỡng lâu đời, mang giá trị tinh thần to lớn trong đời sống người Jrai.
Giữa thời tiết nắng hạn, ba già làng bưng mâm lễ vật gồm một con gà đã được nướng chín, nhúm gạo, muối đặt trên lá chuối lên nhà rông, bên góc nhà rông đặt sẵn một ghè rượu, và lễ cầu mưa bắt đầu.