Những lý do giúp La Liga không bị mang tiếng là "bãi rác"

Những ai cho rằng La Liga chỉ là một “bãi rác” hẳn sẽ phải nghĩ lại bởi chức vô địch của hai giải đấu lớn nhất châu lục đều thuộc về các đội bóng của Liga.
Những lý do giúp La Liga không bị mang tiếng là "bãi rác" ảnh 1Chung kết Siêu cúp châu Âu sẽ là cuộc nội chiến của người Tây Ban Nha. (Nguồn: Getty)

Sau trận chung kết Champions League giữa hai đội bóng thuần chất Tây Ban Nha là Real Madrid và Atletico, người hâm mộ bóng đá lại có dịp chứng kiến một cuộc "nội chiến" Tây Ban Nha khác ở chung kết Siêu cúp châu Âu giữa Real và Sevilla.

Nhìn vào thực tế không thể chối cãi này, những ai cho rằng giải đấu quốc nội của xứ đấu bò tót chỉ là một “bãi rác” hẳn sẽ phải nghĩ lại, bởi vì ở mùa bóng vừa qua, chức vô địch của hai giải đấu lớn nhất châu lục đều thuộc về các đội bóng của Liga.

Ngay cả lập luận Liga chỉ là một cuộc đua song mã cũng không còn chỗ đứng, bởi vì đội đứng đầu Liga ở mùa bóng 2013-14 không phải Barca mà cũng chẳng phải Real Madrid, mà là Atletico, một đội bóng không có các chùm sao như hai đội đứng thứ hai và thứ ba.

Trong trận chung kết Champions League, Atletico cũng đã dồn đội bóng hoàng gia vào chân tường đến tận phút thứ 93 rồi mới bị thua, và điều này cho thấy sự cân bằng về thế trận giữa hai đội bóng. Trong khi đó, Sevilla giành Europa League, sau khi đánh bại Valencia trong một trận cầu nảy lửa ở bán kết.

Ai dám bảo Liga là “bãi rác” khi ở đó có những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thi đấu, với hàng loạt cái tên mà các ông lớn hiện nay ở châu Âu có nằm mơ cũng không bao giờ dám nghĩ đến vào lúc này, như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Neymar. Chưa hết, tất cả những ngôi sao sáng nhất ở World Cup Brazil vừa qua, từ Keylor Navas, James Rodriguez, Luis Suarez, Toni Kross ... cũng đã lần lượt rủ nhau về “bãi rác” Liga, với Real Madrid hay Barcelona.


Một Supercopa hấp dẫn

Trận chung kết Siêu cúp châu Âu đêm nay giữa Real Madrid và Sevilla tại Cadiff sẽ thu hút sự chú ý đông đảo của những người hâm mộ bóng đá trên thế giới, mặc dù Walles là xứ sở của môn rugby. Tuy nhiên, từ xứ này cũng xuất hiện nhiều tên tuổi lớn trong làng túc cầu, như John Charles, Ryan Giggs và Gareth Bale.

Bale sẽ tâm điểm của sự chú ý đêm nay vì trận chung kết Supercopa diễn ra trên quê hương của anh, nhưng bên cạnh tiền đạo xứ Walles còn có các siêu sao Cristiano, James và Kroos.

Ngay cả Iker Casillas cũng là một sự hấp dẫn, không phải vì đang ở phong độ đỉnh cao, mà vì đang đứng trước nguy cơ bị mất suất bắt chính nếu lại có một màn trình diễn kém cỏi. Tương tự như vậy là trường hợp của Di Maria, người bị cho là sẽ ra đi ở cuối kỳ chuyển nhượng Hè nay, nhưng có thể sẽ được ở lại Liga nếu tỏa sáng trong trận đấu đêm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục