Pep "nổi điên" và từ chối bắt tay sau thất bại của Bayern

Pep Guardiola đã không giữ được bình tĩnh sau khi chứng kiến Bayern Munich thua ngược 1-2 trước MLS All-Star trong trận giao hữu diễn ra trên đất Mỹ sáng nay.
Pep "nổi điên" và từ chối bắt tay sau thất bại của Bayern ảnh 1Pep đã phải nhận trận thua đầu tiên ở loạt trận giao hữu. (Nguồn: US Today)

Huấn luyện viên Pep Guardiola đã không giữ được bình tĩnh sau khi chứng kiến Bayern Munich thua ngược 1-2 trước MLS All-Star trong trận giao hữu diễn ra trên đất Mỹ sáng nay.

Thậm chí, vị chiến lược gia này còn từ chối bắt tay huấn luyện viên Caleb Porter của MLS All-Star, khi ông này tiến đến từ băng ghế chỉ đạo sau khi trận đấu khép lại.

Theo giới truyền thông, Pep Guardiola đã không hài lòng với lối đá thô bạo của cầu thủ Osvaldo Alonso bên phía đối phương. Và sự bực tức đó dường như đã bị Pep đổ hết lên đồng nghiệp Caleb Porter.

Alonso là cầu thủ của đội Seattle Sounders, còn Porter quản lý Portland Timbers, hai đội bóng mạnh nhất MLS. Bởi vậy Alonso và Porter chắc chắn sẽ không bao giờ ở cùng một chiến tuyến. Tuy nhiên, Alonso vô tình đã khiến Porter rơi vào tình thế dở khóc dở cười trước Guardiola.

Sau khi sự việc này được đăng tải, Pep đã lên tiếng thanh minh rằng ông đã không nhìn thấy Caleb Porter và đó là lý do vì sao ông không bắt tay người đồng nghiệp bên phía MLS All-Star.

Thế nhưng, lời giải thích này không thực sự thuyết phục bởi những hình ảnh ghi lại cho thấy Pep đã chỉ tay về phía Porter và lắc đầu.

Ở trận đấu này, Robert Lewandowski sớm đưa Bayern vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 8 của trận đấu. Tuy nhiên, sang hiệp 2, MLS All-Stars thay toàn bộ đội hình và đã thi đấu khởi sắc hơn rất nhiều. Điều đó giúp họ có được hai bàn thắng do công của Wright-Phillips và Landon Donovan để hoàn tất màn ngược dòng trước nhà vô địch Bundesliga.

Pep "nổi điên" và từ chối bắt tay sau thất bại của Bayern ảnh 2Nhấp chuột để xem ảnh động.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục