Chương trình là lời tri ân sâu sắc đến những người lính "bộ đội Cụ Hồ" đồng thời truyền tải thông điệp mạnh mẽ về tình yêu quê hương đất nước, về sự đoàn kết, sức mạnh của dân tộc Việt Nam.
Giữa mất mát lớn lao, tình người, ý chí, khát vọng hòa bình của những cư dân Thủ đô lại càng trỗi dậy mạnh mẽ. Đó chính là sức mạnh để những người dân Hà Nội làm nên "Điện Biên Phủ trên không" vĩ đại.
Nhạc sỹ Văn Dung từng xông pha nơi tuyến lửa để sáng tác. Nói về mình, ông tự nhận "là người lữ hành không mệt mỏi trên con đường vô tận tìm cái hay, cái đẹp."
Các ca khúc được chuyển ngữ một cách chuẩn xác, mượt mà, tôn trọng tinh thần của tác giả và được nhìn nhận như một tác phẩm có đời sống riêng chứ không chỉ là sản phẩm dịch thuật gượng ép.
“Phạm Tuyên – Nhớ và Quên” - đêm nhạc về cuộc đời nghệ thuật thầm lặng “chép sử cho âm nhạc” của nhạc sỹ Phạm Tuyên sẽ được diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào 20 giờ, ngày 14/1/2017.
Một ngày đầu xuân Nhâm Thìn, phóng viên Vietnam+ đến thăm nhạc sỹ Phạm Tuyên, tác giả của những ca khúc nổi tiếng trong các ca khúc về Đảng.
Từ viết cho mình “sáng mắt sáng lòng” trong ‘Đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng’ từ khi còn thanh niên, đến “Đảng đã cho ta cả một mùa xuân” vào dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng và "Màu cờ tôi yêu" phổ thơ Diệp Minh Tuyền, người nhạc sĩ đó vẫn chỉ tâm niệm tinh thần: “Suốt đời lòng dặn giữ lời, đường dài muôn dặm chớ rời tay nhau.”