"Pháo thủ" thành London đón tin vui từ Fabregas

Theo bác sĩ của Arsenal, Cesc Fabregas sẽ chỉ phải "ngồi chơi xơi nước" hai tuần chứ không phải một tháng như chuẩn đoán ban đầu.
Theo các bác sĩ của câu lạc bộ, Cesc Fabregas sẽ chỉ phải "ngồi chơi xơi nước" hai tuần chứ không phải một tháng như chuẩn đoán ban đầu.

Trong trận đấu diễn ra cuối tuần qua giữa Sunderland và Arsenal, tiền vệ người Tây Ban Nha đã phải rời sân ít phút sau khi ghi được bàn thắng "không tưởng" được chính hậu vệ đối phương "dành tặng."

Theo chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ, chấn thương mà thủ quân của câu lạc bộ Arsenal gặp liên quan đến dây chằng và nó sẽ khiến anh phải nghỉ thi đấu ít nhất một tháng để điều trị và dưỡng thương.

Tuy nhiên, sau khi tiến hành chụp cắt lớp chấn thương của Fabregas, kết quả cho thấy khả quan hơn rất nhiều so với chẩn đoán ban đầu và Fabregas hoàn toàn có thể trở lại sau hai tuần nữa.

Thông tin trên cũng đã được tiền vệ này thừa nhận trên trang xã hội Twitter: "Chấn thương của tôi không quá nghiêm trọng và không hề ảnh hưởng tới các cơ. Tôi rất vui mừng vì mình có thể trở lại sau hai tuần nữa."

Với những kết luận mới nhất về chấn thương của Fabregas, huấn luyện viên Arsene Wenger đã phần nào có thể bớt lo lắng hơn và ông hy vọng anh có thể sẽ ra sân trong trận derby thành London với Chelsea sẽ diễn ra vào ngày 3/10 tới.

Như vậy, Fabregas sẽ chỉ bỏ lỡ trận đấu với Tottenham tại vòng 3 Carling Cup, sau đó là trận gặp West Brom ở Premier League trước khi đối mặt với Partizan Belgrade ở vòng bảng Champions League.

Ngoài thủ quân người Tây Ban Nha, Arsenal nhiều khả năng cũng sẽ sớm đón sự trở lại của các cầu thủ quan trọng khác đang trong trình hồi phục chấn thương là Theo Walcott, Van Persie và Nicklas Bendtner./.

Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục