Trong hơn 9 năm cùng công tác với nhạc sỹ tài hoa Phó Đức Phương, nhà văn, hoạ sỹ Trần Thị Trường nhớ về ông không chỉ qua những tác phẩm để đời, mà còn cả lối sống quyết liệt với công việc của ông...
Hầu như ca khúc nào của Phó Đức Phương cũng được khán giả đón nhận nhiệt tình như "Về quê," "Hồ trên núi," "Chảy đi sông ơi," "Trên đỉnh Phù Vân," "Một thoáng Tây Hồ"
“Cân” được “bộ tứ” trên sân khấu trong một đêm nhạc, để hiểu hết được các góc khuất hay chạm đến cảm xúc sâu thẳm trong các tác phẩm của họ chẳng khác nào đứng trên vai người khổng lồ.
Chiều 10/10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc họp báo thường kỳ quý III năm 2017, làm rõ hơn những thông tin được đông đảo phóng viên báo chí, dư luận quan tâm.
Ngoài những gương mặt gạo cội như nhạc sỹ Phó Đức Phương, ca sỹ Trần Thu Hà… danh sách đề cử giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 12 xuất hiện rất nhiều nghệ sỹ trẻ như Đông Nhi, Noo Phước Thịnh...
Quy tụ gần 30 nghệ sỹ, trong đó có những ngôi sao như Thanh Lam, Tùng Dương, Bằng Kiều, Thu Phương… nhưng liveshow kỷ niệm 50 cống hiến cho âm nhạc của Phó Đức Phương lại vắng mặt Mỹ Linh và Minh Thu.
Ca sỹ Minh Thu được biết tới là “người tình mới” trong âm nhạc của Phó Đức Phương vừa tung ra bộ ảnh phong cách lạ lẫm với áo dài Trần Lệ Xuân trong những ngày đầu Xuân năm mới.
Trong đêm liveshow đầu tiên của chặng đường ca hát - “Khởi nguyên” - Minh Thu đã thuyết phục người nghe, cô chính là người hát nhạc Phó Đức Phương hay nhất.
"Minh Thu có tài và đam mê. Cô ấy cũng là người có chí làm nghề nghiêm túc. Người có đam mê, đắm đuối, "muốn cháy," ở bên cạnh luôn khiến chúng ta thấy mình trẻ, tràn đầy cảm hứng."
Trước Minh Thu- nữ ca sỹ được xem là “người tình” mới của Phó Đức Phương, divo Tùng Dương đành nhận mình là chàng… Trương Chi hát hay nhưng xấu xí trong sự tán thưởng của đông đảo khán giả.
Qua giọng hát của những ca sỹ hàng đầu, đêm nhạc "Tình yêu Hà Nội" của ba tác giả gạo cội Hà Nội đã sưởi ấm trái tim yêu nhạc của công chúng thủ đô tối 14/1 tại Nhà hát Lớn.
Dẫu bị nhạc sỹ Phó Đức Phương "kết tội" dám "phá" nhạc của ông khi ra mắt CD “Minh Thu hát Phó Đức Phương," nhưng Minh Thu cũng lại được chính nhạc sỹ này gọi là “người tình” mới trong âm nhạc...
"Đến đứa trẻ cũng hiểu số tiền 5.000 USD và những gì được viết trong tờ giấy đó không có nghĩa Khánh Ly được sử dụng tác phẩm của Trịnh Công Sơn cả đời..."
"Khi đi công tác các nước, tôi mới hiểu vì sao không nơi đâu vấn đề tác quyền lại lộn xộn, nhức nhối như ở Việt Nam. Mình đi sau, không học họ mà lại làm ngược lại. Thu cao nhưng phạt chẳng đến đâu…”
Người ủng hộ thì nói đó là hành động đầy tính quyết chiến. Nhưng phía bất đồng thì lại cho rằng ông Phương đang “cố đấm ăn xôi” bởi nếu chưa có cơ sở pháp lý chặt chẽ thì đừng đem quân đi đánh vội...
"Bài hát là tài sản trí tuệ, tâm hồn tác giả. Nó là vô giá. Người sử dụng âm nhạc để kinh doanh đương nhiên phải trả tác quyền. Kỳ kèo thêm một bớt hai thì quá thô thiển..."
Bức xúc trước con số chỉ thu được dưới 10% tiền bản quyền tác giả âm nhạc từ các chương trình biểu diễn, sáng 16/2, tại trụ sở Hội Liên hiệp Văn học-Nghệ thuật Hà Nội, các nhạc sỹ đã có cuộc gặp nhau để cùng bàn bạc và kiến nghị.
Đây là “Hội nghị Diên Hồng” hội tụ các nhạc sỹ có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc của đất nước để cùng bàn về tình hình bảo vệ tác quyền âm nhạc. Gần đây, việc thu tác quyền hết sức khó khăn. Khi mà số phí thu được thực tế chưa tới 1/10 tổng số tác phẩm âm nhạc đã được sử dụng. Như vậy, hơn 90% các tác phẩm âm nhạc đang bị sử dụng trái phép.