[Photo] Bất ngờ với người đàn ông không tay vẫn là trụ cột gia đình
Mặc dù đã mất tay từ năm 7 tuổi nhưng người đàn ông không tay này vẫn có thể khiến nhiều người bất ngờ khi có thể làm việc như nấu ăn, làm nông... như bình thường.
Chen Xingyin, một nông dân 48 tuổi ở Trùng Khánh, đã phải chăm sóc cho mẹ mình trong nhiều năm nay mặc dù anh đã mất hai cánh tay trong vụ tai nạn hồi 7 tuổi. (Nguồn: CCTVNews)
Ông Chen chia sẻ: 'Mặc dù không có tay nhưng tôi vẫn sử dụng chân rất tốt.' Ông Chen cũng rất tức giận nếu có ai đó bảo ông nên đi ăn xin ở bến xe bởi những người ăn xin có thể kiếm được nhiều tiền hơn. (Nguồn: CCTVNews)
Ông Chen cho biết ông vẫn kiếm đủ sống để nuôi mẹ và bản thân mình nhờ nuôi lợn, gà và trồng ngô. 'Tôi không thể để mẹ tôi ở nhà một mình bởi vì cụ đã già.' (Nguồn: CCTVNews)
Hai chị gái của ông lấy chồng khi ông 14 tuổi, sau đó, bố và anh trai của ông lại qua đời năm ông 22 tuổi. Để nuôi mẹ, ông Chen phải học cách nấu cơm, làm nông và làm việc nhà bằng chân. Ông có thể dễ dàng cắt thức ăn và châm lửa bằng các ngón chân. (Nguồn: CCTVNews)
Từ khi mẹ của ông ốm vào tháng trước, ông đã phải cho mẹ ăn và uống thuốc 3 lần một ngày. Chị của ông đã đề nghị giúp đỡ nhưng ông Chen đã từ chối vì không muốn mình trở thành gánh nặng của mọi người. (Nguồn: CCTVNews)
Nhân Ngày người khuyết tật Việt Nam, chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật từ thiện “Một trái tim-Một thế giới” lần thứ 12 sẽ diễn ra vào ngày 17/4 tại Sân khấu Lan Anh.
Một cảnh sát tài chính Italy đã bị truy tố sau khi bị phát hiện đã sử dụng các kỳ nghỉ phép, lấy lý do chăm sóc người tàn tật trong gia đình, để đi cổ vũ cho đội bóng yêu thích của mình.
Sản phẩm mới được đặt tên "Softhand" bởi nó có thể thực hiện nhiều thao tác đòi hỏi sự khéo léo như trải khăn lên mặt bàn, phết mứt quả lên bánh mỳ hay mở một chai nước.