[Photo] Dân Hà Nội loay hoay trong đợt nắng nóng đầu mùa

Mấy ngày qua, nhiệt độ Hà Nội luôn dao động từ 37-38 độ. Nắng nóng đột ngột đã khiến cho hàng vạn người dân trên khắp Thủ đô vật vờ, quay quắt.
Đợt nắng nóng đột ngột những ngày đầu tháng Tư khiến cho người dân Thủ đô trở nên khổ sở, vật vã. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Dù nền nhiệt không cao, từ 35-38 độ nhưng vì thời tiết thay đổi bất ngờ làm nhiều người khó chịu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trời nắng khiến nhiều xe ôm không muốn đi làm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khắp các tuyến đường như Láng, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Trãi,… người dân phải di chuyển trong cái nóng gay gắt đầu mùa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Một số bên xe buýt không có mái che làm những hành khách khổ sở đứng đợi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thật không dễ chịu chút nào khi di chuyển dưới thời tiết như thế này. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Dịp này, các mặt hàng quần áo chống nóng trở nên đắt khách. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cô Mai (58 tuổi) đã phải dùng hầm đi bộ để sang đường. ‘Nắng quá cháu ạ, cô mới đi từ nhà ra mà không chịu được!’. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Dự báo, nắng nóng sẽ tiếp diễn ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Một số người phải dội nước liên tục vào xe máy để làm mát. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Không hiếm gặp những ‘ninja nữ’ di chuyển trên đường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục