Hai đêm nhạc sẽ giới thiệu những ca khúc đặc sắc trong "di sản" hơn 100 bài hát của Phú Quang đã làm nên chất trữ tình, lãng mạn, sang trọng, đẹp đẽ - chất Hà Nội trong âm nhạc của ông.
Hà Miên muốn cây đàn của mình sẽ gửi tới khán giả những giai điệu quen thuộc từ 8 bản nhạc thập niên 60 trở về đây, đều là những ca khúc đã in đậm trong ký ức người nghe nhạc.
Chương trình sẽ giới thiệu một số bài thơ của tác giả Hồng Thanh Quang sáng tác trong nhiều giai đoạn. Điều đặc biệt là những bài thơ của ông sẽ được thể hiện ở nhiều hình thức nghệ thuật khác nhau.
Để tiễn biệt Phú Quang - người nhạc sỹ tài hoa mà Minh Chuyên yêu quý như người cha của mình, nữ ca sỹ thực hiện MV “Khúc mùa thu” trong khoảng thời gian ngắn ngủi.
Với Phú Quang: "Tôi sẽ còn viết đến khi nào không thể viết được, làm chương trình cống hiến cho khán giả đến khi nào không còn làm được. Đối với tôi đó là niềm vui, niềm hạnh phúc không gì sánh bằng."
Trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam, những bài hát của nhạc sỹ Phú Quang đã trở thành một phần kỷ niệm của rất nhiều người và luôn gợi về những vùng ký ức êm đềm, những hoài niệm đẹp trong đời.
Theo thông tin từ gia đình, nhạc sỹ Phú Quang đã trút hơi thở cuối cùng sáng 8/12, hưởng thọ 72 tuổi. Giai đoạn gần đây, sức khỏe của ông rất yếu do biến chứng tiểu đường.
Hình ảnh hoa sữa lãng mạn trong các ca khúc nổi tiếng đã dẫn đến phong trào trồng ồ ạt loại hoa này trên nhiều tuyến phố, thành phố, gây khó chịu cho nhiều người. Vậy lỗi ở ông nhạc sĩ hay lỗi ở ai?
Chơi chữ ngay từ tên gọi - “Thu rất thật Thu” như món quà được thửa riêng. Nhưng không chỉ thế, đó còn giống như cuộc “trở về” của Minh Thu đúng nghĩa với giọng hát, đúng nghĩa trái tim mình.
Hiện tượng các chương trình ca nhạc dồn dập “trăm hoa đua nở” trong dịp 8/3 kiểu thời vụ và với mục đích thương mại vô hình trung gây bão hòa khi lượng thì nhiều nhưng lại kém chất.
Đến hẹn lại lên, bên cạnh "bình cũ, rượu... cũ," đêm nhạc Phú Quang “Mai đành xa – Yêu thương thật thương” ngày 7-8/3 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội bất ngờ có thêm “bóng hồng” mới là “họa mi” Khánh Linh.
Phú Quang có còn mới? Xem ra, câu “nghe nhạc đoán chương trình” đúng mọi nhẽ, với riêng “ca” này, rõ ràng là “bình cũ rượu cũ” nhưng một năm, ba đêm hay sáu đêm nhạc thì đều "cháy vé." Thế mới tài!
Cũng dễ hiểu vì sao trong cuộc hạnh ngộ của vần điệu, Phú Quang-người nhạc sỹ tài hoa, được mệnh danh là “ông hoàng phổ nhạc cho thơ” đã bắt được cái hồn thơ Hồng Thanh Quang, chắp cánh thành nhạc.
Háo hức được gặp những người nghệ sỹ lớn như Phú Quang, Hồng Nhung, Trần Mạnh Tuấn,… nhiều bà con cộng đồng người Việt ở khắp nước Đức đã tham dự chương trình ca nhạc "Tình yêu và Ký ức."
Chương trình "Tình yêu và Ký ức" giới thiệu những ca khúc đình đám của nhạc sỹ Phú Quang được thể hiện qua giọng hát Hồng Nhung, Tấn Minh, Xuân Hùng, nghệ sỹ saxophone Trần Mạnh Tuấn.
"Người ta bảo tôi làm CD Hà Nội run run heo may là 'phá' nhạc Phú Quang nhưng với kiểu đòi tiền bản quyền không giống ai thế này thì không biết ai đang 'phá' ai nữa..." ca sỹ Tuấn Hiệp chia sẻ.
Với thể nghiệm thu trực tiếp (live recording) cùng nhạc cụ tại phòng thu, CD tác giả “Hà Nội run run heo may” với 10 tình khúc Phú Quang của ca sỹ Tuấn Hiệp tưởng như quen nhưng lại rất lạ.
“Hát cho thỏa cơn khát.. hát” là tiết lộ của ca sĩ Tùng Dương về đêm nhạc “Tùng Dương hát tình ca” lần thứ hai diễn ra một tối duy nhất vào ngày 8/6 tại Hà Nội.