Khoảng 13h40 ngày 31/7, đối tượng Hùng được cho là đã chém trọng thương một người đàn ông tại khu vực vỉa hè số 162 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ.
Đang ở trong nhà, vợ chồng ông Phước phát hiện lửa bốc lên từ tầng 2 ngôi nhà, liền vội vàng chạy ra ngoài hô hoán. Vụ cháy ngay sát đền Bà Kiệu đã thiêu rụi cửa hàng cặp, túi của đôi vợ chồng già.
Vụ việc đáng tiếc của 2 anh em ruột ôm xăng cố thủ hơn 8 giờ đồng hồ tại số nhà 61B Lò Sũ đã qua, nhưng chắc chắn vẫn có nhiều người tự đặt câu hỏi: Vì đâu dẫn tới hành động liều lĩnh đến như vậy?
Do mâu thuẫn gia đình do tranh chấp nhà cửa, 2 anh em đã liều lĩnh ôm xăng cố thủ trong phòng tại số nhà 61B Lò Sũ. Sau gần 10 giờ đồng hồ động viên thuyết phục, 2 người đã đồng ý rời khỏi phòng.
Hai đối tượng đang ôm bom xăng trong nhà số 61B Lò Sũ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để "cố thủ" trong khi các cơ quan chức năng đang thực hiện cưỡng chế tại ngôi nhà này ngày 12/12.
Sau gần một ngày ôm bom xăng phản đối lệnh cưỡng chế, một trong hai người đàn ông còn lại trong căn phòng tầng 3 nhà số 61B Lò Sũ, quận Hoàn Kiếm, đã đồng ý rời khỏi nơi "cố thủ."
Trong khi điều khiển xe Sonata 4 chỗ từ dưới hầm đi lên, người điều khiển phương tiện bất ngờ mất lái khiến chiếc xe này đâm thẳng vào nhà một người dân ven đường.