Porto-Bayern 3-1: Một Bayern lạ lẫm và đầy bối rối

Bayern đã đi một chuyến không xa từ xứ Bavaria đến sân Dragao, nhưng đường đến với trận bán kết của họ thì lại đang dài như vô tận...
Porto-Bayern 3-1: Một Bayern lạ lẫm và đầy bối rối ảnh 1Các cầu thủ FC Porto đã có một trận đấu thành công và bùng nổ

Khoảng cách của chuyến làm khách của Bayern từ Munich đến sân Dragao là không xa, nhưng đường đến với trận bán kết của họ thì lại đang dài như vô tận, đó chính là tình cảnh của thầy trò Pep Guardiola vào lúc này.

Để thua trên sân khách 3 bàn, bàn thắng quý giá của Thiago là vốn liếng duy nhất mà Bayern có để thắp lên hy vọng  giành lợi thế ở trận lượt về trên sân Allianz vào tối thứ Ba tuần tới.


Một Bayern lạ lẫm đầy bối rối

Nhìn lại cục diện trận đấu, cả hai đều xác định chơi đôi công, nhưng chỉ trong 10 phút đầu, Hùm xám đã bị đánh vỗ mặt và liên tiếp nhận hai đòn chí mạng. Đau đớn hơn là họ đã bị hạ thủ bởi chính những sai lầm của mình chứ không phải do đối phương quá mạnh.

Ở phút thứ 11 trở đi, không ít người đã hình dung về một kịch bản vỡ trận. Tuyến giữa của Bayern hoàn toàn bị cắt rời bởi những đường bóng đầy tốc lực bên phía FC Porto.

Trên sân người ta thấy một Bayern đầy bối rối, đầy lúng túng với những pha lên bóng thiếu sáng tạo và liên tục mất bóng. Và trên băng ghế huấn luyện, Pep Guardiorla vò đầu bứt tai …

Porto-Bayern 3-1: Một Bayern lạ lẫm và đầy bối rối ảnh 2Bàn thua đầu tiên trên chấm phạt đền

Nhưng bản lĩnh của một đội bóng lớn chính là điểm khác biệt. Bayern đã chứng minh rằng họ không dễ quỵ ngã dễ dàng thế. Bàn thắng của Thiago đã giúp họ lấy lại thế trận.

Nếu may mắn hơn, họ cũng có thể đã có thêm những bàn thắng khác. Nhưng ở một trận đấu trước các cầu thủ Porto nhanh nhẹn, mạnh mẽ như những chiến binh mà các cầu thủ Bayern trên sân đều chơi dưới sức, liên tiếp phạm phải những lỗi sơ đẳng. Một thế trận bị động, bế tắc với những đường tạt khá vô bổ từ trung lộ hoặc biên không đúng vị trí của Muller và Lewandowski bất lực gần gôn. Và một kiểu phòng ngự chểnh mảng lơ đễnh...thì việc không để thua thêm đã là một thành công của Bayern. 

Bàn thua thứ ba quái ác

Bàn thua thứ ba quả thực đã làm chúng tôi “có một chút đau khổ,”  đội trưởng Bayern thừa nhận. Tuy nhiên, Bayern xác định sẽ xoay chuyển tình hình ở Munich vào tuần tới. Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi phải giành vé ở trận đấu trên sân nhà, hai bàn thắng không phải là một khoảng cách quá lớn.

Tỏ ra vô cùng buồn bã, HLV Pep Guardiola chia sẻ: Chúng tôi đã thử tất cả mọi thứ có thể, nhưng nó không phải là dễ dàng. Porto là một đội bóng đầy tố chất mạnh mẽ. Bàn thua thứ ba là một trở ngại, nó làm cho kết quả trở nên phức tạp hơn. Nhưng, chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc. Một chiến thắng 2-0 trên sân nhà là một khả năng.

Porto-Bayern 3-1: Một Bayern lạ lẫm và đầy bối rối ảnh 3Thiago đem về bàn thắng quý giá làm vốn cho lượt về

Một sự khởi đầu tồi tệ đáng quên. Chúng tôi đã bị dẫn trước 2-0 chỉ trong 10 phút do đã tạo cơ hội cho đối thủ. Tuy nhiên, thời gian sau đó chúng tôi không quá tệ mà đã bình tĩnh trở lại để làm chủ trận đấu và có được 1 bàn thắng.

Nhưng hiệp hai  cuộc chơi đã trở nên khá rắn và chúng tôi đã không thể chơi thứ bóng đá của mình. Porto đã làm quá tốt để bảo vệ khung thành của họ, còn bàn thua thứ ba của chúng tôi thì thật là ngớ ngẩn. Nhưng chúng tôi vẫn có thể đi qua, chúng tôi lạc quan bởi chính chúng tôi đã chọn con đường đi không dễ dàng cho mình,Thomas Müller nhận định.

Bạn sẽ luôn luôn bị trừng phạt ngay lập tức ở Champions League nếu bạn phạm sai lầm, Manuel Neuer phát biểu. Nhưng vấn đề không phải lỗi của người này hay người kia, tất cả chúng tôi đã cùng thi đấu, thủ thành của Bayern đã nhấn mạnh tính đoàn kết của câu lạc bộ.

Chúng tôi biết cơ hội đi tiếp của mình đang bị giảm xuống vào hôm nay, nhưng cuộc sống thì luôn tiếp diễn. Và chúng tôi còn 90 phút phía trước tại Munich.

Porto-Bayern 3-1: Một Bayern lạ lẫm và đầy bối rối ảnh 4Bàn thua thứ ba đầy ác nghiệt

Mặc dù tất cả các cầu thủ cũng như ban huấn luyện Bayern đều tỏ rõ quyết tâm, nhưng hơn ai hết họ hiểu rằng cánh cửa đi đã vô cùng hẹp. Khả năng trở lại thi đấu của những nhân sự trụ cột vẫn còn để ngỏ.

Vào thứ Bảy này, họ tiếp tục giải đấu của mình ở Bundesliga với Hofenheim. Cường độ thi đấu dày đặc và sự thiếu hụt lực lượng cộng hưởng bào mòn sức lực và sự nhạy bén của các cầu thủ còn có thể thi đấu. Nó cũng khiến chiến thuật, chiến lược của ông thầy người Tây Ban Nha không thể được thực hiện đúng ý đồ.

Trước tình cảnh như vậy, một Bayern đầy lạ lẫm với những bối rối, lúng túng liệu có tìm lại được chính mình để mơ đến một cuộc lội ngược dòng?

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục