"Real Madrid nên chạy ra công viên mà khóc lóc"

Trước sự phản ứng dữ dội của ban huấn luyện cũng như các cầu thủ của Real, hậu vệ Angel Lopez đã bày tỏ thái độ giận dữ của mình.
Trước sự phản ứng dữ dội của ban huấn luyện cũng như các cầu thủ của Real Madrid sau trận hòa Villarreal, hậu vệ Angel Lopez của câu lạc bộ chủ sân El Madrigal đã bày tỏ thái độ giận dữ của mình.

Trong trận hòa 1-1 với Villarreal, huấn luyện viên Jose Mourinho đã bị trọng tài Jose Paradas Romero mời lên khán đài vì có hành vi không đúng mực với quyết định thổi phạt giúp Marcos Senna ghi bàn gỡ hòa. Trợ lý của Mourinho là huấn luyện viên thể lực Rui Faria cũng bị mời lên khán đài lần thứ 4 trong mùa giải vì những tranh cãi về quyết định của trọng tài.

Gần 2 phút sau khi huấn luyện viên Mourinho bị đuổi, lần lượt đến hậu vệ Sergio Ramos (nhận thẻ vàng thứ 2 vì chơi xấu Nilmar) và tiền vệ kiến thiết Mesut Ozil (nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lăng mạ trọng tài Romero) cũng đều rời sân. Sau trận đấu, các cầu thủ Real như trung vệ Pepe và cả Ronaldo đã chỉ trích  trọng tài Romero trong đường hầm và tất cả đều được ghi vào báo cáo.

[Vì sao Real Madrid bị Barca thu hẹp khoảng cách?]

Lopez cho biết: "Real đang cố gắng gây áp lực lên trọng tài để họ có kết quả tốt hơn trong những trận đấu sắp tới. Nếu soi kỹ Lassana Diarra cũng có thể phải đuổi khỏi sân sau khi phạm lỗi với Nilmar. Họ nên vào công viên khóc lóc. Chúng tôi rất may mắn vì trọng tài đã làm việc rất công tâm trong trận đấu này"./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục