Real và 4 trận "đại chiến" quyết định cả mùa giải trong 16 ngày

"Số phận" của Real Madrid ở mùa giải này sẽ được quyết định ngay trong tháng Tư "siêu giông bão" khi họ liên tiếp phải bước vào 4 trận đại chiến với Atletico, Bayern và Barcelona.
Real và 4 trận "đại chiến" quyết định cả mùa giải trong 16 ngày ảnh 1Real sẽ có 2 trận đại chiến Bayern vào ngày 13 và 19/4. (Nguồn: Getty Images)

"Số phận" của Real Madrid ở mùa giải này sẽ được quyết định ngay trong tháng Tư "siêu giông bão" khi họ liên tiếp phải bước vào 4 trận đại chiến.


16 ngày 4, trận đại chiến

Chỉ trong vòng vỏn vẹn có 16 ngày, Real Madrid sẽ phải đá 4 trận "đại chiến" trước những đối thủ khó nhằn là Atletico Madrid, Bayern Munich (2 lần) và Barcelona.​

Đoàn quân của huấn luyện viên Zinedine Zidane sẽ bắt đầu chặng tourmalet định đoạt số phận của cả mùa giải bằng trận derby thành Madrid với Atletico trên nhà Bernabeu vào ngày 8/4.

Ở lượt đi, Real Madrid đã khiến Atletico bẽ mặt ngay tại thánh địa Vicente Calderon bằng chiến thắng tưng bừng 3-0.

Nhưng so với thời điểm đó, Atletico Madrid đã phần nào lấy lại phong độ. Đội bóng này đã giành chiến thắng 5 trận liên tiếp để vươn lên vị trí thứ ba, và chắc chắn sẽ nỗ lực hết mình để chí ít là giữ được vị trí này khi mùa giải khép lại.​

Tuy nhiên, nếu đánh bại Atletico, Real sẽ có được màn chạy đà không thể hoàn hảo hơn cho cuộc đại chiến với Bayern Munich tại vòng tứ kết Champions League.​

Real và 4 trận "đại chiến" quyết định cả mùa giải trong 16 ngày ảnh 2Real sẽ bắt đầu chặng tourmalet bằng trận đấu với Atletico. (Nguồn: Getty Images)

Real Madrid sẽ phải hành quân đến Allianz Arena để đá trận lượt đi với Bayern vào ngày 13/4, và chỉ 6 ngày sau hai đội sẽ tái ngộ ở trận đấu mang tính "sinh tử" tại Bernabeu.​

Trận đại chiến cuối cùng và cũng được xem là khó khăn nhất vớ Real trên hành trình đến ngôi vương La Liga chính là trận 'kinh điển" với Barcelona ở sân nhà vào ngày 24/4.​

Ngoài 4 trận "đại chiến" này, trong tháng Tư, đội bóng Hoàng gia sẽ còn phải gặp các đối thủ khác là Sporting Gijón (15/4, sân khách), Deportivo (24/7, sân khách) và Valencia (30/4, sân nhà).​

Real và 4 trận "đại chiến" quyết định cả mùa giải trong 16 ngày ảnh 3Barcelona là thách thức cuối cùng của Real ở chặng tourmalet. (Nguồn: Getty Images)

Nội bộ rối ren

Khi mà chặng tourmalet mang tính quyết định đang cận kề, nội bộ Real Madrid lại bắt đầu xuất hiện những bất đồng "như cơm bữa" từ phía các ngôi sao của đội bóng.​

Cristiano Ronaldo đã tỏ ra rất hậm hực với Zidane khi ông thẳng tay loại anh ra khỏi đội hình ở trận đấu với Leganes - đội bóng mà ngôi sao người Bồ Đào Nha này vẫn chưa thể làm tung lưới.​

Cũng liên quan đến trận đấu này, tiền vệ ​James Rodriguez cũng đã công khai tỏ rõ sự khó chịu của mình với vị huấn luyện viên người Pháp khi anh bị thay ra giữa chừng.​

Trong trận đấu đó, trong lần hiếm hoi được đá chính, James đã thi đấu không đến nỗi nào và chính anh là người đã ghi bàn thắng mở tỷ số và kiến tạo để Morata ấn định chiến thắng 4-2 cho Real Madrid.​

Khi bị thay ra, James nổi giận không thèm nhìn mặt Zidane và đập phá ở khu vực cabin. Thậm chí, theo các chuyên gia đọc khẩu hình, anh còn văng tục nhằm vào huấn luyện viên của mình.​

James khó chịu với Zidane.

Để trấn an và cũng nhằm tháo gỡ cho những bất đồng, Zidane dường như "chấp nhận" xuống nước khi cho rằng ông muốn giữ chân Ronaldo để chuẩn bị cho trận derby thành Madrid, cũng như thấu hiểu cho "khát khao thi đấu" của James.​

Sau chiến thắng trước Legenes, Zidane cho hay: "Tôi vẫn chưa nói chuyện với cậu ấy nhưng việc một cầu thủ muốn được thi đấu trọn vẹn 90 phút là điều quá bình thường. Cậu ấy đã chơi tốt và tôi vui vì điều đó, tôi chẳng có vấn đề gì với James cả."

Rõ ràng, bất ổn nội bộ vào thời điểm này là không hay chút nào với Real Madrid, khi mà họ phía trước họ là 4 trận "đại chiến" vô cùng khó khăn và nó chỉ diễn ra vỏn vẹn có 16 ngày.

Ở thời điểm này, bất cứ thất bại nào cũng đều có thể khiến Real trắng tay vào cuối mùa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục