"Ro béo" rơi lệ chia tay

Ronaldo "béo" rơi lệ trong ngày chia tay sự nghiệp

Ronaldo không thể kìm nén những giọt nước mắt trong buổi họp báo giã từ sự nghiệp bóng đá lẫy lừng song cũng không ít thăng trầm.
"Người ngoài hành tinh" Ronaldo đã không thể kìm nén những giọt nước mắt trong tuổi họp báo tuyên bố giã từ sự nghiệp bóng đá lẫy lừng song cũng không ít thăng trầm của mình.

Trong suốt 19 năm thi đấu chuyên nghiệp của mình, chân sút lừng danh 34 tuổi người Brazil này đã từng ba lần đoạt danh hiệu Cầu thủ hay nhất thế giới các năm 1996, 1997 và 2002.

Không chỉ vậy, Ronaldo còn từng chơi cho rất nhiều câu lạc bộ nổi tiếng như Inter, AC Milan, Barca hay Real Madrid, ghi được tổng cộng hơn 400 bàn thắng, trong đó anh hiện đang là người nắm giữ kỷ lục với 15 lần lập công tại các kỳ World Cup.

Ronaldo trước đó đã tiết lộ những vấn đề về chấn thương và thể lực là nguyên nhân chính khiến anh đi đến quyết định "treo giày." Tuy nhiên, theo nhiều người, lý do chính khiến anh đưa ra quyết định trên là anh và người đồng đội Roberto Carlos đã liên tục bị các nhóm cổ động viên quá khich đe dọa tới tính mạng sau sau trận thua đau của Corinthians trước Deportes Tolima tại Copa Libertadores.

Tại buổi họp báo tuyên bố giã từ sự nghiệp với sự góp mặt của cậu con trai đầu lòng Ronald và đứa con rơi vừa nhận Alex, Ronaldo đã không thể ngăn cản được những giọt nước lăn trên má trước những tình cảm mà người hâm mộ dành cho anh.

"Hai năm qua tôi đã gặp phải hàng loạt những chấn thương. Nhưng cơn đau dai dẳng khiến tôi quyết định phải giã từ sự nghiệp sớm," Ronaldo nói. “Bốn năm trước tại Milan tôi đã phát hiện ra tôi gặp phải một vấn đề về tuyến giáp khiến làm chậm quá trình trao đổi chất. Sẽ có rất nhiều người cảm thấy hối hận khi họ nói đùa về cân nặng của tôi nhưng tôi không cảm thấy tức giận với bất cứ ai.”

"Tôi thực sự luôn mong muốn được thi đấu song thực sự tôi đã không thể tiếp tục điều đó được nữa. Các bước chạy của tôi không còn theo ý muốn của mình và tôi cảm thấy đau khắp cơ thể. Đây là một quyết định đầy khó khăn và tôi đã khóc nhiều ngày qua không khác gì đứa trẻ."

Với quyết định chia tay, Ronaldo chắc chắn sẽ để lại trong lòng người hâm mộ những kỷ niệm khó quên về một tiền đạo có những bước chạy thần tốc cũng như khả năng dứt điểm tuyệt vời của anh dù chơi cho bất cứ đội bóng nào./.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục