Rooney sướng “phát điên” khi Barca đánh bại Real

Wayne Rooney đã rò heo và nhảy cẫng lên khi chứng kiến cách Barcelona đánh bại Real 5-0 ở trận lượt đi La Liga mùa giải này.
Ngay trước thời điểm diễn ra trận chung kết Champions League mùa giải 2010-11, Rooney có lời khen ngợi lối chơi tấn công như vũ bão của Barca khi cho biết anh đã reo hò và nhảy cẫng lên vì sung sướng khi chứng kiến cách Barcelona đánh bại Real 5-0 ở trận lượt đi La Liga mùa giải này.

Ở trận đấu vào tháng 11 năm ngoái, với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Barca đã chủ động đẩy cao đội hình lên phần sân đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài và tạo ra sức ép liên tiếp về phía Real. Các pha lập công của Xavi, Pedro, Jeffren và cú đúp của Villa đã giúp "gã khổng lồ xứ Catalunya" giành chiến thắng đậm đà 5-0.

Trong cuộc trò chuyện với tờ The Mirror, chân sút người Anh cho biết: “Tôi đã nhẩy cẫng lên khi xem xong trận đấu đó ở ngoài phòng khách. Coleen đã bước vào và hỏi tôi có chuyện gì xảy ra vậy?. Đó thực sự là trận đấu tuyệt vời."

”Thất bại trước Barca hai năm trước đã khiến tôi thực sự rất buồn nhưng nếu bạn chứng kiến bộ mặt các cầu thủ Real vào thời điểm đó. Thật không tin nổi. Họ dường như đã bị sốc khi để thua quá đậm. Barca thực sự chơi rất thuyết phục trong trận đấu đó. Họ đã kiểm soát hoàn toàn thế trận.”

Nhận định về trận đấu chung kết diễn ra vào đêm nay, Rooney cho biết: “M.U và Barcelona đều có sức mạnh tương đương nhau. Do đó, trận đấu sắp tới sẽ diễn ra một cách hết sức hấp dẫn và cân bằng. May mắn sẽ quyết định đội bóng giành chiến thắng và tôi hi vọng đó sẽ là M.U. Tôi đang rất khao khát được bước lên ngôi vô địch Champions League”./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục