SHB Đà Nẵng chói sáng, Thể Công hết héo hắt

SHB Đà Nẵng và Thể Công đã giành quyền vào chung kết Cúp quốc gia 2009 sau khi xuất sắc vượt qua Bình Dương và Sông Lam Nghệ An.
Hai câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng, Thể Công đã giành quyền vào chơi trận chung kết Cúp quốc gia 2009 sau khi đã xuất sắc vượt qua hai "chướng ngại vật" là Becamex Bình Dương và Sông Lam Nghệ An.
 
Kết quả bán kết Cúp quốc gia vừa kết thúc cách đây ít giờ, SHB Đà Nẵng thắng Becamex Bình Dương với tổng tỷ số 6-3.  Trên sân Hàng Đẫy, Sông Lam Nghệ An bại trận trước Thể Công với tỷ số 1-4.

Hơn 10.000 khán giả đến sân Chi Lăng thật mãn nhãn chứng kiến sự chói sáng của đoàn quân đến từ sông Hàn với những pha lập công của Merlo S. Gaston và Huỳnh Quốc Anh.
 
Đặc biệt, ở loạt đá phạt 11 mét phân định thắng thua, thủ môn Trần Đức Cường của SHB Đà Nẵng đã xuất sắc cản phá thành công 3 cú sút phạt của các cầu thủ Becamex Bình Dương để đưa đội nhà lọt vào trận chung kết.
 
Mặc dù lập hattrick ở các phút 4, 84 và 89, giúp Bình Dương cầm hòa 3-3, nhưng một mình tiền đạo Philani đã không thể làm được gì nhiều hơn khi các đồng đội tỏ ra quá vô duyên hoặc quá hiền lành trong những pha dứt điểm trên chấm phạt đền.
 
Tại sân Hàng Đẫy, thời tiết không có nắng nhưng khá oi bức đã khiến cho những bước chạy của cầu thủ hai đội Thể Công và Sông Lam Nghệ An thêm phần mệt mỏi. Sau khoảng 10 phút đầu tiên thi đấu thiếu tích cực, Thể Công đã dần dần kiểm soát được thế trận và dồn Sông Lam Nghệ An phải lui về phòng ngự bên phần sân nhà bằng các pha tấn công chồng biên nhanh, phối hợp nhỏ ăn ý.
 
Bốn bàn thắng ghi được vào lưới thủ môn Thành Đạt do công của Khánh Lâm (phút 20), Reginaldo (phút 42), Da Silva (phút 44) và Văn Hiển (phút 81) đều là những pha làm bàn đẹp mắt, thể hiện rõ "chất quái", khả năng chớp thời cơ tốt của hàng công "đội bóng áo lính".
 
Đã lâu lắm rồi, các cổ động viên Thể Công cuồng nhiệt mới lại được sống trong bầu không khí ngây ngất men say chiến thắng.
 
Hơn thế nữa, đoạt chiếc vé thứ hai vào đá trận chung kết cùng SHB Đà Nẵng, Thể Công đã khiến huấn luyện viên trưởng Lê Thụy Hải nở nụ cười sau hai tuần héo hắt vì hai thất bại liên tiếp cùng tỷ số 2-4 trước Tập đoàn cao su Đồng Tháp và Thanh Hóa ở giải bóng đá Vô địch quốc gia.
 
Tuy nhiên, điều đáng phải lưu tâm ở trận đấu giữa Thể Công - Sông Lam Nghệ An chính là những pha vào bóng ác ý của Phạm Văn Thế, Nguyễn Hoàng Lan và đặc biệt là cầu thủ mang áo số 18 Trần Đình Hưng của đội bóng xứ Nghệ đối với các cầu thủ đối phương.
 
Pha "bỏ bóng đạp chân" cực mạnh của Trần Đình Hưng đã khiến cho tiền vệ Thạch Bảo Khanh bị chấn thương nặng ở cổ chân nhưng không thể ra nghỉ vì huấn luyện viên Lê Thụy Hải đã sử dụng hết quyền thay người. Năm phút cuối cùng của trận đấu, Bảo Khanh, mặc dù rất đau nhưng vẫn phải cố gắng đi bộ tập tễnh trên sân để đợi trọng tài chính Phạm Quốc Dũng nổi hồi còi mãn cuộc.

SHB. Đà Nẵng và Thể Công sẽ chơi trận chung kết vào ngày 29/8 tới trên sân Hàng Đẫy. Hai đội bóng Sông Lam Nghệ An, Becamex Bình Dương đã được nhận đồng giải ba với phần thưởng 50 triệu đồng từ ban tổ chức giải./.
Minh Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục