Số phận những cầu thủ 'có tuổi' sẽ đi về đâu dưới tay Niko Kovac?

Hình ảnh Javi Martinez ngồi ôm mặt lau nước mắt trên băng ghế dự bị và trợ lý huấn luyện viên Hansi Flick phải an ủi anh khiến nhiều người hâm mộ Bayern phẫn nộ và đau đớn đến rơi nước mắt.
Matinez ngồi khóc trên băng ghế dự bị. (Nguồn: Goal)
Matinez ngồi khóc trên băng ghế dự bị. (Nguồn: Goal)

Kể từ khi Philippe Coutinho cập bến Bayern Munich, đề tài mà giới truyền thông Đức quan tâm nhất chính là "số phận" người Bayer cuối cùng Thomas Mueller của đội bóng giàu truyền thống này sẽ ra sao?

Mueller đã phải trải qua trận thứ 5 liên tiếp không có tên trong đội hình xuất phát của Bayern - điều chưa từng xảy ra kể từ mùa mùa giải 2008-09 đến trước khi giải đấu năm nay khởi tranh.

Giải thích cho lý do không chọn Mueller ở đội hình ra sân gặp Hoffenheim, Kovac lúc đầu còn lịch thiệp cho biết: "Thomas không phải là một cầu thủ bình thường, cậu ấy rất quan trọng..."

Tuy nhiên, sau khi bị các nhà báo gặng hỏi, vị huấn luyện viên ngày đã khiến nhiều người bất với tuyên bố: "Khi không còn ai, chắc chắn cậu ấy sẽ được ra sân..."

Thomas Mueller giờ đây chỉ còn là giải pháp cuối cùng! Mặc dù hôm sau, ngày Chủ Nhật, ông có thanh minh về câu nói này nhưng quá muộn.

[Bayern thua sốc tại Allianz, Dortmund đánh rơi chiến thắng]

Mueller cũng như những người hâm mộ anh đã hiểu - Kovac nghĩ gì về Mueller và tương lai anh rồi sẽ ra sao.

Số phận những cầu thủ 'có tuổi' sẽ đi về đâu dưới tay Niko Kovac? ảnh 1Thomas Mueller giờ chỉ là giải pháp cuối cùng của Kovac. (Nguồn: DPA)

Cụm từ "khi không còn ai" được báo chí Đức bình chọn là câu nói ấn tượng nhất của ngày thi đấu tuần qua. Và chắc chắn nó đang gây sóng gió dữ dội nơi hậu trường Bayern.

Trớ trêu thay, 4 ngày sau chiến thắng chấn động châu Âu 7-2 ở London cũng với đội hình đó Bayern bất ngờ thảm bại một cách xứng đáng ngay trên sân nhà trước một đội bóng yếu hơn rất nhiều TSG Hoffenheim!

Sau một giờ thi đấu, Kovac lại phải tung "giải pháp cuối cùng" Thomas Mueller vào sân thay cho lựa chọn mà ông cho là sáng giá hơn Tolisso đang thi đấu không thể tệ hại hơn.

Thomas Mueller cho tới giờ này vẫn im lặng vì không muốn làm ảnh hưởng tới đội bóng nhưng anh sẽ chịu đựng được bao lâu nữa? Bao giờ vợ anh Lía sẽ lại lên tiếng như mùa trước?

Người hâm mộ Bayern bắt đầu nghĩ đến việc Thomas Mueller sẽ chia tay Bayern trong ấm ức như thế nào.

Sau thất bại 1-2 cuối tuần qua, Mueller là người đầu tiên rời phòng thay đồ. Khi đi qua phía những phóng viên đang đứng chờ phỏng vấn, Mueller chỉ nói đúng một câu bằng tiếng Anh: "Nothing to say" như những người Anh hay nói, nhưng câu nói này đã nói lên tất cả.

Thảm hại hơn Thomas Mueller, hình ảnh Javi Martinez ngồi ôm mặt lau nước mắt trên băng ghế dự bị và trợ lý huấn luyện viên Hansi Flick phải an ủi anh khiến nhiều người hâm mộ Bayern phẫn nộ và đau đớn đến rơi nước mắt.

Năm 2012, Martinez là bản hợp đồng đắt giá nhất của Bayern thời điểm đó. Anh cũng chính là một trong những người hùng giúp Hùm xám giành "cú ăn ba" lịch sử, rồi sau đó trở thành trụ cột dưới thời Pep Guardiola.

Nhưng giờ đây, anh không có nổi suất ra sân dưới thời Kovac, ngay cả khi Bayern đã quá mệt mỏi sau chuyến làm khách ở London, hay những trụ cột hàng thủ khác chấn thương không thể ra sân.

Thậm chí, Kimmich phải bỏ vị trí yêu thích tiền vệ về lại với cánh phải, Martinez cũng vẫn không có cơ hội, dù chỉ là vào sân từ băng ghế dự bị.

Cay đắng và thất vọng hơn nữa khi mà hôm đó cả gia đình Martinez và hai con Luca và Naia cũng đến xem anh thi đấu - ai cũng nghĩ, anh sẽ được ra sân.

Số phận những cầu thủ 'có tuổi' sẽ đi về đâu dưới tay Niko Kovac? ảnh 2Javi Matinez thất vọng đến tột độ trên băng ghế dự bị. (Nguồn: DPA)

Trước những thông tin và bức ảnh ấn tượng đó, trợ lý Bayern Hansi Flick tuyên bố với Goal rằng đó là những "thông tin sai sự thật."

Trong khi đó, Giám đốc thể thao của Bayern, Salihamidzic cho rằng: "Cũng như những cầu thủ khác không được ra sân anh chỉ quá thất vọng mà thôi."

Nhưng thực tế, những gì đã diễn ra thì người hâm mộ Bayern đều nhìn thấy! Salihamidzic không cần phải lấp liếm như vậy.

Họ hiểu, những cầu thủ đang đi vào buổi xế chiều của sự nghiệp không thể lúc nào cũng ra sân, nhưng sau một trận đấu mệt mỏi và no nê như ở London thì xoay tua là điều cần thiết.

Mueller hay Matinez cùng với những gương mặt trẻ khác như Mickaël Cuisance, Alphonso Davies cũng cần có những cơ hội cống hiến và phát triển là một giải pháp không tồi.

Chỉ đáng tiếc rằng, Niko Kovac đã không chọn giải pháp này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục