Sóng ngầm tại Juventus: Paulo Dybala từ chối bắt tay Max Allegri

Paulo Dybala, viên kim cương của “Bà đầm già” đã tạo nên "cơn sốt" khi từ chối bắt tay huấn luyện viên trưởng Max Allegri trong chiến thắng 2-0 trước Sassuolo.
Sóng ngầm tại Juventus: Paulo Dybala từ chối bắt tay Max Allegri ảnh 1Paulo Dybala và HLV Max Allegri. (Nguồn: Getty Images)

Một hành động diễn ra trong chưa đến 1 giây nhưng đã làm hàng loạt đại gia ​châu Âu chuẩn bị tiền bạc. Paulo Dybala, viên kim cương của “Bà đầm già” đã từ chối bắt tay huấn luyện viên trưởng Max Allegri trong chiến thắng 2-0 trước Sassuolo.

Một “cơn sóng ngầm” tại sân Juventus Stadium là điều mà tất cả đều đồn đoán ngay sau hành động này. Việc một cầu thủ từ chối bắt tay huấn luyện viên trưởng sau khi bị thay ra không mang nhiều yếu tố nào khác ngoài việc anh ta thất vọng. Dybala không phải một ngoại lệ. Tiền đạo người Argentina chưa có bàn thắng, và là người bị thay ra đầu tiên.

Nhưng báo chí Italy sau đó đã tiết lộ, trong phòng thay đồ ngay khi kết thúc trận đấu, Dybala đã xin lỗi huấn luyện viên trưởng Allegri cùng toàn đội. Các cựu binh như Gianluigi Buffon, Andrea Barzagli hay Giorgio Chiellini cũng đã có buổi “lên lớp” với tiền đạo người Argentina.

Ông Allegri trong buổi họp báo gần nhất khẳng định trước báo giới với gương mặt không chút âu lo. “Không có chuyện gì xảy ra cả, cầu thủ có thể bực bội vì bị thay ra. Điều quan trọng là trên sân anh ấy đã làm được những gì”, ông Allgeri nói. “Nếu họ tức giận với huấn luyện viên, thì không có vấn đề gì, cho qua. Chúng tôi thường vẫn thế. Tôi cũng từng là cầu thủ.”

Cần biết, đây không phải là lần đầu tiên Dybala có thái độ khiến nhiều người nóng mắt. Mùa trước, trong giai đoạn mới trở lại sau chấn thương và chưa thể lấy lại ngay lập tức phong độ, Dybala đã vùng vằng ngay trên sân khi đồng đội không chịu chuyền bóng. Sau trận đấu, ông Allegri không nói gì nhưng đích thân Phó chủ tịch Pavel Nedved đã gặp trực tiếp Dybala để “trao đổi.”

Juve là một câu lạc bộ sở hữu những cầu thủ cao tuổi, và giày dạn kinh nghiệm thi đấu, và rất chú trọng tới vấn đề kỷ luật. Ban lãnh đạo Juve không cấm các cầu thủ thể hiện cái tôi trên sân cỏ, và cả trong phòng họp báo, nhưng điều ấy phải đem lại lợi ích cho câu lạc bộ. Mario Mandzukic là một ví dụ tiêu biểu.

Tiền đạo người Croatia không giấu diếm sự bực bội khi Gonzalo Higuain xuất hiện và chiếm vị trí đá chính của anh. “Nếu phải so sánh, thì tôi là người chạy nhiều nhất trên sân chứ không phải Higuain.”

Tuyên bố này của Mandzukic không bị bất kỳ ai dằn mặt vì động chạm như nhiều người theo thuyết âm mưu tin tưởng. Ngược lại, huấn luyện viên Allegri còn tìm cách tận dụng hoàn hảo khả năng di chuyển khắp mặt sân của Mandzukic. Giờ đây Juve ra sân với cả ba tiền đạo họ có là Mandzukic, Higuain và Dybala, nhưng không hề xảy ra tình trạm dẫm chân nhau vì khả năng hy sinh tuyệt vời của Mandzukic.

Dybala đã tạo ra hành động có thể gây tổn hại nghiêm trọng tới tinh thần cũng như hình ảnh của toàn đội, và đã bị răn đe ngay lập tức. Hãy để ý, trong tất cả các trường hợp, ông Allegri không khi nào lên tiếng trực tiếp.

Mọi chuyện đều đã xong xuôi thì huấn luyện viên trưởng mới phát biểu để giải tỏa sức ép và đóng chốt lại vấn đề. Allegri giống như một ông chủ tại sân Juventus Stadium vào lúc này, mọi khúc mắc về kỷ luật sẽ được cấp dưới (các cựu binh) giải quyết để ông chỉ việc tập trung vào chuyên môn.

Điều này đồng nghĩa với việc, nếu Dybala còn tái hiện hình ảnh xấu xí này thêm một lần nữa, cửa ra của sân Juventus Stadium sẽ là nơi giành cho tiền đạo người Argentina./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục