Sự thật sau quyết định trở lại của Paul Scholes

Tờ Goal vừa biết lộ thông tin bất ngờ, khi cho biết Scholes quyết định trở lại là do M.U thất bại trong việc chiêu mộ Frank Lampard.
Sự có mặt của Paul Scholes trong đội hình Quỷ đỏ ở trận derby thành Manchester tại vòng 3 FA Cup đã khiến không ít người bất ngờ. Tuy nhiên, sự thật đằng sau quyết định trở lại của lão tướng này vừa mới được tờ Goal tiết lộ. Mùa hè năm ngoái, Scholes đã nói lời từ giã sự nghiệp thi đấu khi đã không còn ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp. Thậm chí, Manchester United còn tổ chức trận đấu chia tay ngôi sao của mình ngay tại Old Trafford với sự góp mặt của đông đảo bạn bè. Tuy nhiên, ở trận đấu với Man City tại Etihad cuối tuần qua, tiền vệ này đã chính thức có màn tái xuất trong màu áo của Quỷ đỏ. Sự có mặt của anh chưa đóng góp nhiều vào chiến thắng 3-2 song nó phần nào khiến người hâm mộ yên tâm cho tuyến giữa của Manchester United. Ở trận đấu này, Paul Scholes đã bước vào sân từ băng ghế dự bị với chiếc áo số 22 để thay cho Nani. Mặc dù chỉ để Scholes thi đấu 30 phút tại Etihad, song Sir Alex đã rất vui mừng và cho biết Scholes đã đến gặp mình bày tỏ ý nguyện trở lại. "Những tuần vừa qua, Paul đã luyện tập rất chăm chỉ với đội dự bị và cậu ấy cũng dành nhiều thời gian trong phòng tập thể hình," Sir Alex nói. "Cậu ấy đã tới gặp tôi và nói cậu ấy thấy tiếc về quyết định từ giã sân cỏ," Sir Alex cho hay. Tuy nhiên, đằng sau sự trở lại của Paul Scholes là một bất ngờ đến khó tin. Nguồn tin của trang Goal tiết lộ, lý do thực sự của việc Paul Scholes bất ngờ trở lại sân cỏ là do được Manchester United đánh tiếng nhờ cậy, sau khi đội bóng chủ sân Old Trafford thất bại trong việc hỏi mua Frank Lampard từ Chelsea. Chuyện tưởng chừng chỉ có vậy và nghe như đùa, nhưng thực tế giám đốc điều hành David Gill đã có tới 2 lần liên hệ với Chelsea về vấn đề này. Tuy nhiên, đội bóng thành London đã kiên quyết không bán cầu thủ trụ cột cho đối thủ cạnh tranh chức vô địch.
Sự thật sau quyết định trở lại của Paul Scholes ảnh 1
Chelsea không bán Lampard cho M.U
Hiện tại, Paul Scholes sẽ thi đấu với một bản hợp đồng ngắn hạn kéo dài 6 tháng để giúp đỡ đội bóng trong giai đoạn đội bóng gặp khó khăn, tuy nhiên sự trở lại của anh có lẽ là có ý nghĩa nhiều hơn về mặt tinh thần chứ không phải là chuyên môn. Bởi ở độ tuổi 37, khó có thể đòi hỏi Scholes có thể cày ải hết trận này sang trận khác cũng như lấy lại được phong độ, nhất là khi anh đã không chơi bóng đỉnh cao suốt hơn nửa năm qua. Trong khi đó, tờ Daily Mail vừa tiết lộ thông rằng, Luka Modric đang trở thành mục tiêu chính của Sir Alex Ferguson và rất có thể Manchester United sẽ chi tới tới 50 triệu bảng Anh để có được tiền vệ này, sau khi Tottenham từ chối lời đề nghị 40 triệu bảng từ Chelsea mùa Hè trước./.
Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục