Thắng Liverpool, Man United thẳng tiến tại FA Cup

Với bàn thắng duy nhất của Giggs trên chấm phạt 11m, Manchester United đã vượt qua Liverpool để giành quyền vào vòng 4 FA Cup.
Với bàn thắng duy nhất của tiền vệ Ryan Giggs trên chấm phạt 11m ngay phút thứ hai, Manchester United vượt qua Liverpool để giành quyền vào vòng 4 FA Cup.

Có được lợi thế sân nhà, các cầu thủ Manchester United đã chủ động đẩy cao đội hình lên phần sân Liverpool ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài với hy vọng tạo giành được thế trận.

Chính sự chủ động đó đã giúp Manchester United có cơ hội mở tỷ số của trận đấu khi tiền đạo Berbatpv bị hậu vệ đội khách phạm lỗi trong vòng cấm. Tất nhiên trên chấm phạt 11m, Ryan Giggs đã không mấy khó khăn để hạ gục thủ thành Reina.

Sau bàn thắng mở tỷ số của Giggs, trận đấu đã diễn ra rất sôi nổi khi các cầu thủ Liverpool dần bắt nhịp được trận đấu và tổ chức những tình huống tấn công lên khung thành của Manchester United.

Tuy nhiên, khi những nỗ lực của Liverpool chưa thể hiện thực hóa thành bàn thắng, họ đã phải đón nhận tổn thất rất lớn khi đội trưởng đội trưởng Steven nhận thẻ đỏ trực tiếp khi có pha phạm lỗi rất nguy hiểm với tiền vệ Carrick ở phút 32.

Sau khi tiền vệ Garrard bị đuổi khỏi sân, trận đấu vốn đã nóng lại càng trở nên nóng hơn bao giờ hết với các tình huống va chạm của các cầu thủ của hai bên.

Và khi thời gian thi đấu của hiệp một bước vào những phút đá bù giờ, Manchester United suýt chút nữa đã có được bàn thắng thứ hai trong trận đấu này, tiếc là pha dứt điểm bằng đầu của Evan bóng lại đi đúng cột dọc bay ra ngoài.

Với lợi thế dẫn trước 1-0 cùng việc chơi nhiều hơn một người sau 45 phút thi đấu đầu tiên, Manchester United tiếp tục là những người bắt nhịp hiệp hai tốt hơn khi chủ động đẩy cao đội hình và gây sức ép lên phần sân của đội khách Liverpool.

Phút 48, nhận đường chuyền của đồng đội, tiền đạo người Mexico Chicharito đã khiến cho khung thành của thủ môn Reina phải chao đảo khi tung người đánh đầu đi chệch cột dọc đầy đáng tiếc.

Sau tình huống này, Manchester United tiếp tục là những người kiểm soát hoàn toàn thế trận, trong khi đó Liverpool với việc thiếu nhạc trưởng Steven Gerrard ở khu trung tuyến lại có phần thi đấu chệch choạc và chưa thể tạo nên được tình huống nguy hiểm nào.

Sau những phút yếu thế, Liverpool bắt đầu đẩy cao đội hình và tạo ra những tình huống về phía Manchester United. Phút 65, từ chấm phạt ngay sát vạch 16m50, Fabio Aurelio đã có tình huống sút phạt vào góc chữ A nguy hiểm khiến cho thủ thành Kuszczak phải rất vất vả cản phá.

Chỉ sau đó đúng ba phút, khung thành của Liverpool đã thực sự chao đảo khi các cầu thủ Manchester United liên tiếp tung ra các cú sút khiến ngay trong vòng cấm song rất may tình huống dứt điểm cuối cùng của đã bị thủ thành Reina vô hiệu hóa.

Chứng kiến những gì diễn ra trên sân, huấn luyện viên của hai đội đã quyết định có những sự điều chỉnh về nhận sự. Bên phía Liverpool, Maxi Rodriguez, Fernando Torres đã được rút ra sân và thay vào đó là Babel và  David N`Gog, trong khi Sir Alex cũng đã rút Fletcher và Hernandez để nhường chỗ cho Anderson và Owen.

Mặc dù đã có sự thay đổi người, song Liverpool vẫn không thể có được thế trận tốt hơn so với những gì đã diễn ra ở những phút trước đó, trong khi đó Manchester United dù đã giảm nhiệt độ trận đấu nhưng vẫn tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành Reina.

Thế nên, trong những phút cuối của trận đấu, Liverpool dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể có được bàn thắng san bằng tỷ số, đành chấp nhận để Manchester United giành vé vào vòng 4 FA Cup./.

Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục