Arsenal còn kém M.U 1 điểm

Thắng Stoke, Arsenal chỉ còn kém M.U một điểm

Dù chỉ còn kém M.U vỏn vẹn 1 điểm, song Arsenal đã phải trả giá cho chiến thắng bằng chấn thương của Cesc Fabregas và Theo Walcott.

Trong lúc M.U còn đang phải chiến đấu ở Champions League, Arsenal đã thu hẹp khoảng cách với bầy Quỷ đỏ xuống còn một điểm nhờ chiến thắng 1-0 trước Stoke trong trận đấu bù tại Premier League, khiến cho cuộc đua giành chức vô địch càng trở nên kịch tính.

 Hiện Arsenal có được 56 điểm, kém một điểm so với M.U, song đã chơi hơn một trận. Khoảng cách giữa họ và đội thứ ba Man City cũng đã được nới rộng lên thành bảy điểm.

 Bàn thắng duy nhất được trung vệ người Pháp Sebastien Squillaci ghi bằng cú đánh đầu ngay ở phút thứ 8 của trận đấu.

 Tuy nhiên, chỉ sau đó vài phút, khuôn mặt của HLV Arsene Wenger trở nên thắt lại khi chứng kiến thủ quân Cesc Fabregas phải rời sân do chấn thương gân kheo. Sang đến giữ hiệp hai, lại tới lượt Theo Walcott khập khiễng rời sân vì chấn thương mắt cá.

Cho dù Arsenal vẫn bảo toàn được chiến thắng, song những chấn thương này lại diễn ra trong đúng thời điểm vô cùng nhạy cảm. Cuối tuần này, Arsenal sẽ đá trận chung kết Cúp Liên đoàn với Birmingham, mục tiêu đầu tiên trong chiến dịch giành cú ăn bốn của họ. Đến giữa tuần sau, họ sẽ phải đá lại trận đấu ở vòng 5 Cúp FA, và tuần sau nữa là chuyến hành quân đầy khó khăn trên sân của Barcelona trong khuôn khổ lượt về vòng 1/8 Champions League.

 Vào ngày hôm nay, các bác sĩ sẽ kiểm tra kỹ càng mức độ chấn thương của Walcott và Fabregas trước khi kết luận họ sẽ phải nghỉ thi đấu trong vòng bao lâu. Một ngày dài đang đợi Giáo sư./.

PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục