Chẳng gì tuyệt vời bằng cảm giác được thả hồn vào những đồng cỏ bất tận, ngắm nhìn từng đàn gia súc thong dong trên triền đất bao la và trải nghiệm sống trong chiếc lều du mục đầy chất phóng khoáng...
Thảo nguyên Đồng Lâm ở huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) được ví như một "Mông Cổ thu nhỏ" với những thảm cỏ xanh trải dài hút mắt dưới chân các ngọn núi đá vôi, được kỳ vọng là điểm đến sinh thái hấp dẫn.
Nằm ở độ cao khoảng 3.000 đến 3.500 mét so với mực nước biển, châu Cam Nam, thuộc tỉnh Cam Túc của Trung Quốc, có tới hơn 2,7 triệu ha đồng cỏ vùng núi cao.
Công ty khoa học sinh học khởi nghiệp Colossal tại Mỹ mới đây công bố ý định dùng công nghệ mới để hồi sinh loài voi ma mút lông xoăn - đã tuyệt chủng ở vùng lãnh nguyên Bắc Cực.
Hồ Kanas hơn 200.000 năm tuổi xanh biếc uốn lượn trong thung, những cánh đồng hoa oải hương tím ngát tận chân trời, thảo nguyên bao la hùng vĩ mướt mát xanh... ai đi rồi cũng muốn trở lại Tân Cương.
Vào đêm diễn thứ tư của Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam 2014, Tsolo Munkh, nhà thiết kế gốc Mông Cổ đã đưa giới mộ điệu về với thảo nguyên xanh, với các các bộ lạc du mục ở quê nhà...