Thua tan nát, U23 VN trắng tay rời SEA Games 26

Thua tan nát 1-4 trước U23 Myanmar, U23 Việt Nam đã phải ngậm ngùi nói lời chia tay SEA Games 26 trong sự thất vọng của người hâm mộ.
Thua tan nát 1-4 trước U23 Myanmar, đối thủ mà đội tuyển U23 Việt Nam từng đánh bại ở VFF Cúp cách đây một tháng, đội quân của ông Falko Goetz đã phải ngậm ngùi nói lời chia tay SEA Games 26 trong sự thất vọng của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam.

Bất chấp việc gặp phải chấn thương (khâu chín mũi sau trận thua U23 Indonesia), thủ quân Thành Lương vẫn ra sân ngay từ đầu trong đội hình U23 Việt Nam ở trận tranh huy chương đồng môn bóng đá nam SEA Games 26 với U23 Myanmar.

Ngoài ra, U23 Việt Nam phải chịu tổn thất lớn khi không có thủ thành Bửu Ngọc vì chấn thương. Tuy nhiên, huấn luyện viên Falko Goetz đã được an ủi phần nào khi Long Giang trở lại sau án treo giò để gia cố hàng thủ.

Như vậy, hàng hậu vệ của U23 Việt Nam gồm có Văn Hoàn, Long Giang, Huỳnh Phú, Ngọc Anh, trong khi hàng tiền vệ sẽ là không có nhiều thay đổi so với trận bán kết với Indonesia khi vẫn có tên Trọng Hoàng, Văn Bình, Hoàng Thịnh, Thành Lương.

Trên hàng công, huấn luyện viên Falko Goetz tin dùng bộ đôi Văn Quyết - Văn Thắng cho hội hình xuất phát.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc khá thận trọng và chờ đợi cơ hội để gây sức ép lên phần sân của nhau. Thế nên, trong khoảng 10 phút thi đấu đầu tiên, vẫn chưa có tình huống nguy hiểm nào được tạo ra trước khung thành hai đội.
 
Tình huống đáng chú ý nhất là pha đi bóng tốc độ của Ko Ko đi bóng tốc độ, vượt qua sự truy cản của Chu Ngọc Anh song đã không thể dứt điểm sau sự can thiệp của Văn Bình.

Sau những phút đầu gặp khó trong việc tiếp cận khung khung thành đối phương, U23 Việt Nam cũng đã có pha dứt điểm đầu tiên trong trận đấu này với cú sút xa của Thành Lương. Tuy vậy, bóng đi không hiểm hóc nên thủ thành Thihatthu đã bắt gọn.

Trong những phút thi đấu tiếp theo, trận đấu diễn ra với nhịp độ khá chậm, bóng thường được tập trung ở khu vực giữa sân. Myanmar là đội kiểm soát bóng nhiều hơn (60% so với 40% mà Việt Nam có được).

Phút 26, U23 Việt Nam có tình huống tấn công khá nhanh, sau khi nhận bóng từ đồng đội, Trọng Hoàng đã tung ra cú sút từ xa, nhưng không thể thắng được Thihasthu.

Ngay sau đó 1 phút, Văn Quyết có tình huống phá bẫy việt vị để đối mặt với thủ thành đối phương, song anh đã không thể tiếp bóng được khi mà Thihasthu băng lên quá nhanh.

Sau những nỗ lực bất thành, U23 Việt Nam bất ngờ phải đón nhận bàn thua từ sai lầm cá nhân. Từ quả đá phạt của Zeyar Win, tưởng chừng như đó là pha bóng vô hại nhưng sự thiếu dứt khoát của Tuấn Mạnh đã giúp cho đối phương tìm được bàn thắng mở tỷ số.

Bất ngờ phải đón nhận bàn thua, tinh thần thi đấu của các cầu thủ U23 Việt Nam dường như có dấu hiệu giảm sút. Điều này đã giúp cho U23 Myanmar càng thi đấu quyết tâm hơn.

Phút 43, hàng thủ của U23 Việt Nam lại mắc sai lầm khi để Zaw Min Tun thoải mái băng xuống đánh đầu sau một tình huống đá phạt, nhưng rất may là bóng đã đi chệch khung thành. U23 Myanmar lép vế về mặt kiểm soát bóng nhưng họ lại tỏ ra rất nguy hiểm ở những tình huống cố định và các pha phản công.

Bước vào hiệp 2, huấn luyện viên Falko Goetz quyết định có sự điều chỉnh, khi tung Anh Quang và Đình Tùng vào sân thay cho Huỳnh Phú và Văn Bình. Với việc Đình Tùng vào sân, U23 Việt Nam sẽ chơi với 3 tiền đạo. Đây thực sự là quyết định mạo hiểm nhưng cần thiết để hy vọng có được bàn thắng gỡ hòa.

Tuy nhiên, khi mà sự điều chỉnh của chiến lược gia người Đức chưa kịp phát huy tác dụng, U23 Việt Nam đã phải đón nhận bàn thua thứ 2. Đón nhận đường chuyền của đồng đội, Zeyar Win đã có pha đánh đầu chuẩn xác để nhân đôi cách biệt cho U23 Myanmar.

Sau bàn thua này, lưới của U23 Việt Nam suýt chút nữa bị rung lên lần thứ 3, song tiếc là cú dứt điểm của một cầu thủ U23 Myanmar lại đi cắt mặt khung thành Tuấn Mạnh.

Bị dẫn trước đến 2 bàn, U23 Việt Nam trong những phút tiếp theo đã rất nỗ lực tăng cường các hình huống tấn công về phía khung thành của đối phương. Tuy nhiên, những gì mà U23 Việt Nam làm được chỉ là cú sút xa đi chệch cột dọc của Đình Tùng.

Chơi bế tắc và không thể gây sức ép lên phần sân đối phương để tìm kiếm bàn thắng, U23 Việt Nam tiếp tục phải đón nhận bàn thua. Phút 72, từ tình huống đá phạt của một cầu thủ U23 Myanmar, Hoàng Thịnh đã lúng túng đưa bóng về lưới nhà. Bàn đá phản giúp đội bạn dẫn 3-0 của Hoàng Thịnh đã khiến ban huấn luyện Myanmar bên ngoài đường biên nhảy lên ăn mừng.

Đến phút 84, tỷ số đã là 4-0. Từ tình huống tổ chức tấn công khá cơ bản, một cầu thủ Myanmar đã khéo léo đưa bóng qua háng Tuấn Mạnh, nâng tỷ số lên 4-0.

Để thua đến 0-4, U23 Việt Nam ngay sau đó cũng đã có được bàn thằng danh dự khi Ngọc Anh tung ra cú sút rất căng hạ gục thủ thành Thihasthu. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà U23 Việt Nam có thể làm được trong trận đấu này.

Thất bại 1-4, U23 Việt Nam ngậm ngùi nói lời chia tay SEA Games 26 với một thất vọng to lớn. Còn với U23 Myanmar, chiếc huy chương đồng không phải là đích ngắm song dù sao nó cũng phần thưởng an ủi cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của họ.

Đội hình ra sân U23 Việt Nam: Tuấn Mạnh; Văn Hoàn, Long Giang, Huỳnh Phú (Anh Quang, 46), Ngọc Anh; Trọng Hoàng, Văn Bình, (Đình Tùng, 46), Hoàng Thịnh, Thành Lương; Văn Thắng; Văn Quyết.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục