Tin ngày 25/5: Ronaldo vượt Messi, Ancelotti sướng "phát điên"

Với pha lập công ấn định chiến thắng 4-1 cho Real Madrid trước Atletico Madrid, tiền đạo Cristiano Ronaldo đã vượt mặt đại kình địch Lionel Messi.
Tin ngày 25/5: Ronaldo vượt Messi, Ancelotti sướng "phát điên" ảnh 1Ronaldo khoe cơ bắp khi ăn mừng bàn thắng. (Nguồn: Getty)

- Với pha lập công ấn định chiến thắng 4-1 cho Real Madrid trước Atletico Madrid trong trận chung kết Champions League mùa giải 2013-14, tiền đạo Cristiano Ronaldo đã chính thức vượt mặt đại kình địch Lionel Messi trong danh sách các cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại đấu trường Champions League.

Ronaldo có được 17 bàn thắng tính riêng mùa này và có tổng cộng 68 bàn thắng ở đấu trường Champions League sau 107 trận, hơn Messi 1 bàn. Hiện tại, Ronaldo vẫn kém 3 bàn so với kỷ lục của huyền thoại Raul Gonzalez.

- Với việc giúp Real Madrid hoàn thành "giấc mơ Decima,” huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã đi vào lịch sử giải đấu này với tư cách là huấn luyện viên thứ hai từng 3 lần đoạt danh hiệu vô địch Champions League.

“Ngay khi dẫn dắt Real Madrid mùa này, tôi đã nghĩ tới ngày hôm nay. Đội bóng chưa bao giờ đầu hàng trước những thời điểm khó khăn nhất. Vấn đề lớn nhất của chúng tôi trong trận đấu vừa qua là phải tìm bàn san bằng tỷ số. Chúng tôi đã phải nỗ lực đến phút cuối cùng mới thực hiện được điều đó."

"Những thành công mà Real Madrid có được kể từ đầu mùa thực sự đáng kinh ngạc. Tất cả mọi người đều góp công lớn trong chiến công này. Tôi vui đến mức phát điên khi các học trò có được chiến thắng” - chiến lược gia người Italy phát biểu sau trận.

Tin ngày 25/5: Ronaldo vượt Messi, Ancelotti sướng "phát điên" ảnh 2Ancelotti nâng cao chiếc Cup vô địch. (Nguồn: Getty)

Ở phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Diego Simeone cảm thấy rất tiếc nuối: “Đây là thất bại quá đau đớn. Nhưng tôi chỉ thấy cay đắng chứ không buồn. Chúng tôi đã chiến đấu hết sức mình nhưng cuối cùng vinh quang lại thuộc về đội bóng khác."

- Trung vệ Sergio Ramos, người đã ghi bàn thắng quý hơn vàng ở phút 90+3, giúp Real san bằng tỷ số 1-1, cho biết: "Đó là bàn thắng quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi. Nó không phải là bàn thắng của tôi, nó là dành cho tất cả các cổ động viên, gia đình tôi và những ai yêu mến đội bóng."

Đội trưởng Iker Casillas khẳng định, chức vô địch Champions League này còn quan trọng hơn cả việc anh cùng đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục