Messi như Fidel Castro

Tổng Biên tập tờ As ví Leo Messi như Fidel Castro

Trong một bài viết với cái tít “Tư lệnh đến và ra lệnh dừng lại,” Tổng Biên tập tờ As đã ví Leo Messi giống như lãnh tụ Fidel Castro.
Trong một bài viết với cái tít “Tư lệnh đến và ra lệnh dừng lại,” lấy từ tên và lời của một bài hát cách mạng của ca sỹ người Cuba, Carlos Puebla, Tổng Biên tập tờ As, Alfredo Relano, đã ví Leo Messi giống như lãnh tụ Fidel Castro, người đã chấm dứt cuộc vui chơi của chế độ độc tài Batista và giải phóng Cuba khỏi ách nô lệ. Bài báo viết: “Một bóng ma đã trùm lên sân Camp Nou vào đêm qua. Betis đã hai lần vươn lên dẫn trước và các khán giả áo đỏ-xanh nhấp nhổm trên ghế ngồi. Có thể nào lại là...? Các cules biết rằng Madrid luôn trở lại, đó là lời nguyền của Barca. Nếu thua Betis, sẽ xảy ra một nguy cơ lớn. Nhưng lúc đó “ llego el Comandante y mando a parar… (Tư lệnh đến và ra lệnh ngừng lại). Tư lệnh này không có râu, mà có một cái chân trái thần kỳ. Chỉ cần vừa xuất hiện trên đường biên, Barca đã có bàn gỡ hòa. Và sau đó nửa giờ là hai bàn thắng, một cú sút trúng chữ góc A của cầu môn và một pha đột phá suýt thành bàn khiến Tư lệnh trút cơn giận dữ lên các tấm quảng cáo.
Tổng Biên tập tờ As ví Leo Messi như Fidel Castro ảnh 1
Trò chơi của Betis và sự rượt đuổi không mệt mỏi của Madrid cuối cùng đã bị ngừng lại. Giống như Cristiano trước đó, Messi đã giải quyết trận đấu. Họ là những cầu thủ vượt trên mọi sự tranh cãi, làm khán giả phải đứng bật dậy và làm thay đổi giải đấu, bởi vì họ có thể đảo ngược tình hình. Một người bạn của Ronaldo nói với tôi, “có họ giống như có một quả bom nguyên tử, nếu cuộc chiến bị lâm nguy, ném quả bom đó xuống, thế là xong.” Họ là bí quyết dẫn đến các danh hiệu và các kỷ lục. Nhưng sự mỏi mệt và chấn thương không đúng lúc của cơ bắp họ đã làm cho cả Madrid và Barca không thể vượt qua vòng bán kết Champions League vừa qua. Trước đó, Chelsea đã đánh bại Manchester United trên sân nhà và những người madridistas đã ăn mừng. Như vậy sẽ dễ dàng hơn cho sự ra đi của Mourinho. Một người bạn của tôi đã nói: cầu trời Chelsea được dự Champions để chúng ta khỏi phải tiếp tục chịu đựng cơn ác mộng này. Đến Pepe cũng đã phải quay lại chống Mou. Chẳng có gì lạ lùng cả: các “Cesars” thường thịt cả những người bảo vệ thân cận nhất của mình. Chúng ta có thể chờ đợi gì từ nay đến cuối mùa bóng ? Sẽ có thêm những sự nhục nhã nào nữa cho CLB? Tóm lại, hãy mong Chelsea thành công, lọt vào nhóm tham dự Champions League để The Special One nhanh chóng trở lại nơi ông được yêu mến./.
Bảo Vân Nhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục