Những tấm ảnh gốc hiện đang trưng bày tại Bảo tàng Tội ác diệt chủng Tuol Sleng ở thủ đô Phnom Penh, trong khi những bức ảnh bị sửa đổi được đăng trên website của VICE.
Tướng Tea Banh khẳng định: "Phát ngôn của ông Lý Hiển Long là 'không thể chấp nhận được!' Quân tình nguyện Việt Nam đến để giải phóng dân tộc chúng tôi. Chúng tôi coi họ là những vị cứu tinh..."
Tướng Tea Banh cho biết đã yêu cầu người đồng cấp Singapore Ng Eng Hen thông báo với ông Lý Hiển Long hiệu chỉnh lại phát biểu không đúng sự thật và không phản ánh đúng lịch sử của mình.
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã phát biểu tại Đối thoại Shangrila và trên trang cá nhân ngày 31/5 vừa qua có nội dung cho rằng Việt Nam đã “xâm lược,” “chiếm đóng” Campuchia.
Anlong Veng giờ lặng lẽ và yên bình với những nhóm du khách quan tâm nhiều hơn đến sòng bài Sangam nằm sát cửa khẩu biên giới Choam giữa Campuchia và Thái Lan hơn là nơi thiêu xác thủ lĩnh Khmer Đỏ.
Nhân dân Campuchia gọi những người lính tình nguyện Việt Nam là "bộ đội nhà Phật" - đoàn quân của chính nghĩa. Để giúp đất nước bạn hồi sinh, họ đã để lại xương máu, tính mạng trên mảnh đất chùa Tháp.
Một số chuyên gia của Trung ương Hội và Hội Phụ nữ các địa phương, đặc biệt TP.HCM đã sát cánh cùng phụ nữ Campuchia trong gần 10 năm (1979-1988) xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội Phụ nữ.
Đại biểu phụ nữ Việt Nam-Campuchia thắp hương tưởng niệm tại Khu chứng tích tội ác quân Khmer đỏ Pol Pot-Ieng Sary xây trên nền ngôi Trường tiểu học Tân Thành, nơi 11 thầy cô giáo trẻ bị sát hại.
Ngày 7/1/1979 đã đi vào lịch sử như mốc son của tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia, mở ra trang mới trong quan hệ láng giềng giữa 2 nước.
40 năm đã qua với nhiều đổi thay, nhưng những cảm xúc, suy nghĩ, kỷ niệm, ký ức trong quãng thời gian đáng nhớ khi công tác tại Campuchia vẫn vẹn nguyên trong tâm trí của các cán bộ, phóng viên TTXVN.
Chiều 7/1, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5, Lý Thường Kiệt, Hà Nội), Thông tấn xã Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt cán bộ, chuyên gia, phóng viên TTXVN công tác tại Campuchia qua các thời kỳ.
Các cán bộ, phóng viên TTXVN sang giúp Thông tấn xã SPK những ngày đầu tiên nhận được một bức thư từ cô Chey Beaupha, con gái đầu của nhà báo Chay Saphon, Tổng Giám đốc đầu tiên của SPK.
Tại lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định sự hỗ trợ của quân tình nguyện Việt Nam là nghĩa cử mãi được khắc ghi trong lịch sử.
Hơn 40 năm đã đi qua nhưng những trận chiến đấu sinh tử để giữ vững từng tấc đất biên cương của Tổ quốc vẫn còn in đậm trong hững trang sử vàng của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Bu Prăng.
Trước sự tàn bạo của Pol Pot đối với nhân dân Campuchia và Việt Nam, ngay sau khi nhận được lời kêu gọi giúp đỡ, quân tình nguyện Việt Nam đã lên đường sang giúp nhân dân Campuchia.
Cùng VietnamPlus nhìn lại những cột mốc không thể quên của những năm tháng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot trên đất bạn Campuchia.
Tại lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định sự hỗ trợ của quân tình nguyện Việt Nam là nghĩa cử mãi được khắc ghi trong lịch sử.
Ngày 7/1, tại sân vận động quốc gia Olympic ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ.
Nhà báo Khieu Kola cho biết dưới thời Pol Pot cuộc sống của người dân rất khổ cực, nhiều người chết đói, nhiều người bị giết và gia đình còn từng làm lễ tang cho ông.
Bình Dương tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng.
TTXVN trân trọng giới thiệu bài viết “Thắng lợi của chính nghĩa và tinh thần quốc tế vô sản trong sáng, cao cả” của phó giáo sư, tiến sỹ Hồ Khang, nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam.
Hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Campuchia khỏi chế độ Pol Pot, Liên đoàn Thanh niên yêu chuộng hòa bình Campuchia ngày 6/1 đã tổ chức giải bóng đá hữu nghị chào mừng chiến thắng 7/1 lịch sử.
Campuchia lúc đó như một nghĩa địa khổng lồ, khắp nơi đều có xác người chết vì bị giết hại hoặc bị chết đói, chết vì bệnh tật, người dân Campuchia lúc đó lâm vào tình cảnh "sống dở, chết dở."
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi Điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng.
Sáng 6/1, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức buổi Họp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng.
Sáng 6/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot.
Dân chúng Campuchia, những người chờ đón Khmer Đỏ tiến vào như những người giải phóng cho họ, đã trở thành nạn nhân của chế độ diệt chủng man rợ trong suốt 4 năm đen tối.
Theo nhà báo Khieu Kola, sau ngày Battambang được giải phóng, ai cũng yêu thương bộ đội Việt Nam vì thấy tận mắt họ đã hy sinh xương máu để giải phóng đất nước Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng.