Syria đang rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2011, ít nhất 60% dân số Syria đang bị mất an ninh lương thực và tình hình ngày càng trở nên xấu hơn.
Hơn 11 triệu người Syria vẫn cần viện trợ, bao gồm lương thực, thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, nơi cư trú, nước sinh hoạt, vệ sinh, thậm chí là nghề nghiệp.
Các trẻ nhỏ này có nhiều biểu hiện rối loạn tâm lý, với chứng lo âu, suy sụp, có hành vi quá khích, hay gặp ác mộng, đặc biệt trong nhóm tuổi từ 10 đến 14.
Thế giới vẫn chưa đảm bảo tốt cho tương lai trẻ em khi tình trạng trẻ chết non, là nạn nhân của đói nghèo, bị bán và làm nô lệ vẫn còn xảy ra ở một số nước thành viên đã ký Công ước về Quyền trẻ em.
Ngày 26/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã thảo luận với người đứng đầu Ủy ban đàm phán Syria (SNC) của nhóm đối lập chính tại Syria ông Nasr Hariri về tình hình Syria.
Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phiến quân đã bắt cóc trẻ em từ Aleppo (Syria) để sử dụng cho việc dàn dựng một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Idlib.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 1/7 tuyên bố Israel sẽ trợ giúp người tị nạn Syria ở gần biên giới hai bên, song sẽ không cho phép những người này tiến vào Israel.
Ngày 13/4, Đại sứ Syria tại Liên hợp quốc Bashar Jaafari cảnh báo rằng nước này sẽ “không còn cách nào khác” ngoài việc phải tự vệ nếu các nước phương Tây có những hành động quân sự.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 26/2 cho biết, Nga đề nghị thành lập một ủy ban nhân đạo quốc tế do Liên hợp quốc dẫn đầu để đánh giá tình hình tại khu vực Raqqa ở Syria.
Để đánh giá tác động của cuộc chiến kéo dài đã 6 năm lên sức khỏe tâm lý của trẻ em ở Syria, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đã tiến hành phỏng vấn 458 trẻ em, trẻ vị thành niên và người lớn.
Exile Voices, một dự án 5 năm do nhiếp ảnh gia Reza lập ra, đã tìm cách bù đắp tuổi thơ cho những đứa trẻ Syria đáng thương sống trong trại tị nạn bằng cách dạy chúng nghệ thuật nhiếp ảnh.
Theo số liệu của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), 3,7 triệu trong khoảng 6 triệu trẻ em tị nạn đang ở độ tuổi đi học mà không được đến trường.
Ứng dụng có tên "ShareTheMeal" do WFP phát triển sẽ cho phép người dùng có thể "chia sẻ" bữa ăn của họ với những người tị nạn Syria trong khi đang ngồi ăn trưa, ăn tối với bạn bè, người thân.