"Những mảnh vô hình" là một triển lãm sắp đặt âm thanh-thị giác của nghệ sỹ đến từ Canada sẽ tiết lộ nhiều lãnh địa vi mô mà những chi tiết không thể được nắm bắt bằng mắt thường.
Ý tưởng “Nhựa cây vẫn chảy” bắt nguồn từ khi các họa sỹ chứng kiến rừng cây thông bị đốn ở vùng Cévennes (Pháp) cũng như hàng loạt cây cao su ở Tây Nguyên của Việt Nam bị đốn hạ do rớt giá.
Trần Đức Quỷ sẽ trở lại với công chúng Thủ đô với triển lãm sắp đặt có tên gọi “Chân dung cuộc sống tập 5: Cái bóng nghiêng,” bằng chất liệu composite và thạch cao, tại Trung tâm Văn hóa Pháp.
Triển lãm “Những đám mây sẽ kể” lấy cảm hứng từ thái độ sống và khuynh hướng thực hành nghệ thuật của 10 nghệ sỹ, thể hiện trên nhiều phương tiện như: video, sắp đặt, trình diễn, tranh, ảnh...