Sự thiếu vắng ông bầu, huấn luyện viên trưởng, đội trưởng Tuấn Hưng hóa ra lại là cái may cho H.A.T. Đội bóng này lập tức giành chiến thắng 4-1 trước FC Triều Khúc tại vòng 2 Hà Nội Premier League Season II chiều qua (10/8).
Tuần trước, đội H.A.T thua ba bàn không gỡ trước FC Hải Anh. Sau trận, ông bầu Tuấn Hưng đã viết một bức tâm thư gửi cầu thủ của mình. Trong tâm thư, anh nói: “Anh không đặt nặng vấn đề thắng-hòa-thua. Anh chỉ quan tâm cái tập thể H.A.T này sẽ chiến đấu thế nào sau cú vấp vừa rồi. Hãy nhìn về phía trước và dũng cảm đứng lên. Chúng ta đang bị tổn thương. Hãy chiến đấu.”
Tuần này, Tuấn Hưng không thể sát cánh cùng các đồng đội trên sân do vướng lịch lưu diễn ở Hồ Chí Minh. Vậy nhưng anh vẫn luôn theo dõi các diễn biến của trận đấu qua internet. Và quả nhiên, H.A.T đã không làm Tuấn Hưng thất vọng.
Hiệp một diễn ra suôn sẻ với ba bàn thắng được ghi. Ở hiệp hai, các cầu thủ của Triều Khúc dồn sức ào lên tấn công và ghi được một bàn thắng vào lưới H.A.T. Nhưng ngay sau đó, những đồng đội của Tuấn Hưng đã tiếp tục gia tăng cách biệt bằng một cú sút xa tinh tế của Nhật Nam. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 4-1 cho các cầu thủ H.A.T.
Dõi theo H.A.T từ Sài Gòn, chắc hẳn Tuấn Hưng phải rất tự hào về các đồng đội của mình. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, anh đã chia sẻ trên Facebook cá nhân: “H.A.T có chiến thắng ngọt ngào để lấy lại sự tự tin cần thiết. Cảm ơn tất cả các bạn đã bảo vệ màu áo và bản sắc của H.A.T.”
Nói về chiến thắng này của H.A.T, huấn luyện viên Đặng Phương Nam - một cầu thủ khác của giải “phủi,” thẳng thắn chia sẻ: “Tôi thấy họ thi đấu tương đối tốt. Tất nhiên khó khăn của họ là một tập hợp của các cầu thủ chưa được sinh hoạt và tập luyện với nhau nhiều.Nhưng rõ ràng, với những cầu thủ chất lượng, họ vẫn có thể thi đấu với nhau tốt. Tuy nhiên, nếu trong cuộc chiến đường dài, họ cần tập luyện và gắn kết với nhau nhiều hơn nữa. Bởi vì bóng đá sân bảy cần tính tập thể rất cao. Có những ngôi sao trong đội hình mà không gắn kết được với nhau, họ vẫn có thể thất bại.”
Cũng trong hôm nay, đội bóng FC Văn Minh của cựu tuyển thủ Quốc Vượng tiếp tục để thua 3-1 trước đối thủ FC Cường Quốc. Đây là một kết quả đáng buồn cho Quốc Vượng khi để thua hai tuần liên tiếp. Với kết quả này, đoàn quân xứ Nghệ vẫn chưa thể thoát khỏi vị trí cuối bảng xếp hạng.
Vòng ba của giải bóng đá Ngoại hạng Hà Nội lần thứ hai - Cúp Bia Hà Nội sẽ diễn ra vào 15 giờ ngày 17/8 tại sân Bộ Công an.