Tuyển Đức của Loew sẽ ra sao khi không còn Mesut Oezil và...?

Ngày 29/8 tới, huấn luyện viên Jogi Löw sẽ công bố đội hình cho giải National League mà không có Mesut Oezil. Tuyển Đức sẽ ra sao, ngoài Oezil, sẽ còn có những thay đổi nào?
Tuyển Đức của Loew sẽ ra sao khi không còn Mesut Oezil và...? ảnh 1Loew sẽ làm gì khi quyết định ở lại để “tái thiết”? (Nguồn: AP)

Ngày 29/8 tới, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đức Joachim Loew sẽ công bố đội hình cho giải National League mà không có Mesut Oezil. Tiền vệ đã có 92 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Đức này đã chọn cách dùng những lời lẽ chia tay vô cùng cay đắng để kết thúc sự nghiệp của mình tại Die Mannschaft.

Trước trận đấu khai mạc Nationnal League vào ngày 6/9 trên sân Allianz gặp tân vô địch thế giới Pháp ở Munich, Jogi Loew sẽ có hai ngày họp với ban lãnh đạo DFB để trình bày bản phân tích của mình về thảm bại lịch sử của Die Mannschaft ở Nga mùa Hè vừa qua, cũng như kế hoạch của ông kiến thiết lại đội tuyển trong thời gian tới vào Thứ 6, 31/8.

Theo như truyền thông Đức đưa tin, nội dung đề án thay đổi của Loew bao gồm những điểm chính đặc biệt: Sự thay đổi lớn về nhân sự bao gồm cả các cầu thủ lẫn ban huấn luyện nhằm mang lại cho đội tuyển tuyển Đức một gương mặt mới, lấy lại lòng tin của người hâm mộ và chinh phục những thành công.

Ai sẽ được gọi vào đội tuyển?

Loew đã rút ra được những bài học sau thất bại vừa qua để quyết định lựa chọn cầu thủ như thế nào, đặc biệt là sau biến cố Oezil - Guendogan (chụp ảnh chung với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyp Erdogan trong bối cảnh căng thẳng Đức-Thổ). Theo đó, những cầu thủ được chọn trong tương lai phải có đủ ba tiêu chí: 

Vinh dự khi mặc áo tuyển Đức công hiến cho Tổ quốc.

Loew muốn tất cả các cầu thủ phải cảm nhận được rằng, được mặc áo Đức ra sân thi đấu là một điều vô cùng đặc biệt - họ đang phục vụ và cống hiến cho Tổ quốc!

Những năm trước đây, các cầu thủ chỉ được chú ý đến và nổi tiếng khi được gọi vào đội tuyển, nhưng sau chức vô địch thế giới năm 2014 họ đã là những triệu phú trẻ, họ trở nên nổi tiếng hơn và thành thần tượng, ngôi sao nơi câu lạc bộ của họ thi đấu.

Điều này có thể thấy qua việc Oezil gửi thông điệp tới 23 triệu người theo dõi mình trên mạng xã hội bằng tiếng Anh, trong đó cầu thủ này nói lời chia tay và bức thư ấy đã gián tiếp gây sóng gió tới đội tuyển, với ban huấn luyện, liên đoàn bóng đá và cả chính trường Đức.

Đây hoàn toàn không phải ngẫu nhiên, nó cho thấy Oezil hoàn toàn không muốn đối thoại với người hâm mộ Đức và DFB mà nhắm đến một cái đích khác.

[Mesut Oezil đăng tâm thư chia tay đội tuyển Đức ở tuổi 29]

Điều Loew muốn, cũng là điều mà người hâm mộ tuyển Đức muốn đó là lòng tự hào từ thâm tâm các cầu thủ Đức, rằng họ đã được trao vinh dự đồng thời là trách nhiệm để thi đấu cho đội tuyển Quốc gia.

Hình ảnh cá nhân và vai trò “Tuyển thủ quốc gia”

Vụ bê bối Oezil - Guendogan đã ảnh hưởng nặng nề tới bầu không khí trong đội tuyển Đức trong thời gian thi đấu ở Nga. Rất nhiều cầu thủ đã có mong muốn Oezil sớm làm sáng tỏ chuyện này một cách công khai nhằm làm giảm sức ép lên đội tuyển - họ gọi đây là "Erdogate."

Guendogan đã cố gắng làm giảm căng thẳng sau đó nhưng Oezil thì không, anh im lặng. Điều này thực sự đã có tác động rất xấu tới đội bóng khi bước vào một giải đấu quan trọng như World Cup.

Tuyển Đức của Loew sẽ ra sao khi không còn Mesut Oezil và...? ảnh 2(Nguồn: enca.com)

Chính vì vậy, ban huấn luyện đã đặt ra trách nhiệm phải yêu cầu tất cả các cầu thủ bên ngoài sân cỏ phải hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình khi là cầu thủ Tuyển thủ quốc gia, là người của công chúng, là đại diện không chỉ cá nhân cho họ mà của cả tập thể. Các cầu thủ cần phải xác định rằng, tất cả những biểu hiện của họ trước công chúng đều có tác động tới tập thể.

Khơi dậy tinh thần Đức

Sau World Cup, không chỉ Loew mà tất cả đều nhận thấy, niềm kiêu hãnh về màu cờ sắc áo, sự tận hiến và dẹp bỏ cái tôi cá nhân (đã trở nên quá lớn ở các nhà cựu - khi đó là đương kim - vô địch thế giới).

Bản thân các cầu thủ cũng đã nhìn ra, các đội bóng khác đã thi đấu tận lực và say mê cống hiến như thế nào và đã giành kết quả ra sao. Hơn thế, dù thành tích ở đâu, về từ vòng loại như Hàn Quốc hay là chức á quân của Croatia... thì những đội tuyển này đều đầy kiêu hãnh. Đây chính là điều mà tuyển Đức đã “đánh mất” ở giải đấu vừa qua.

Loew đặt ra quy định cho các cầu thủ phải có một tinh thần thi đấu thật cống hiến, và đặc biệt đó là một “tinh thần Đức” đã trở thành “thương hiệu đặc sản” của Die Mannschaft trong suốt thời gian hình thành và phát triển của đội tuyển.

Tuyển Đức của Loew sẽ ra sao khi không còn Mesut Oezil và...? ảnh 3Những gì diễn ra với Oezil không được phép lặp lại với tuyển thủ Đức trong giai đoạn mới. (Nguồn: AP)

Rõ ràng, thành tích cá nhân của Oezil so với phong độ tệ hại của toàn đội tuyển Đức là hoàn toàn là có thể chấp nhận được, thậm chí nó còn là những điểm sáng về thống kê. Nhưng, tiếng nói cơ thể chán chường và vô cảm của anh đã tác động xấu tới đồng đội và người hâm mộ. Điều này sẽ không được phép lặp lại ở các tuyển thủ Đức trong giai đoạn mới.

“Lột xác” ban huấn luyện

Dĩ nhiên, một gương mặt tự tin, say mê cống hiến của đội tuyển không chỉ ở các cầu thủ. Nền tảng quan trọng và then chốt quyết định thành công của một đội bóng bao gồm sự thay đổi cả từ các cầu thủ đến ban huấn luyện viên- đây là hai mặt không thể tách rời.

Hơn ai hết, Loew và Oliver Bierhoff nhận thức rõ ràng rằng mọi chuyện chỉ được thay đổi trên sân khi ngay trong nội bộ họ có sự thay đổi- một sự thay đổi quyết liệt mang tính cải cách.

Tuyển Đức của Loew sẽ ra sao khi không còn Mesut Oezil và...? ảnh 4Ai sẽ còn lại và ai sẽ phải ra đi? (Nguồn: alamy.com)

Chiến thuật, tư duy không phù hợp cần phải được thay thế bằng những nhân tố mới sáng tạo và thích hợp với yêu cầu phát triển của bóng đá hiện đại.

Với nhận thức này, vào tuần cuối tháng 8 tới đây, việc ra mắt một ban huấn luyện với nhiều gương mặt mới, sẽ là điều không có gì bất ngờ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục