"Tuyệt chiêu" cho sinh viên ngày 8/3 thời đắt đỏ

Để có ngày 8/3 ý nghĩa trong khi giá cả leo thang, giới sinh viên có rất nhiều sáng kiến như tự quay clip tặng bạn, tự nấu ăn liên hoan....
Đối diện với cơn "bão" giá liên tiếp trong những ngày qua, nhiều bạn sinh viên vẫn có những “tuyệt chiêu” để ngày 8/3 không kém phần ý nghĩa, thậm chí còn đáng nhớ hơn những năm trước.

Từ mấy ngày hôm nay, lớp Báo chí K30, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã xôn xao vì kế hoạch cho ngày 8/3 sắp tới. Theo dự kiến, sau giờ học, cả lớp sẽ ở lại cùng nhau. Một loạt món quà tự tay cánh nam giới làm đã được chuẩn bị sẵn.

“Mọi năm, lớp em đều tổ chức đi chơi ở ngoại thành như Sóc Sơn, Đông Anh hay Ba Vì... nhưng năm nay cả lớp quyết định chỉ liên hoan ngọt tại lớp vì ai cũng phải chi tiêu tiết kiệm do vừa đầu tháng mà tiền nhà, tiền điện nước, xăng xe, thực phẩm đều tăng. Số tiền ở nhà gửi lên chỉ đủ chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày. Nếu đi chơi xa sẽ phát sinh thêm một khoản mà chưa có khoản khác bù vào. Tuy vậy, em nghĩ liên hoan tại lớp cũng rất thú vị,” Hạnh, sinh viên lớp K30 cho biết.

Còn Mạnh Tuấn, sinh viên một trường trung cấp Y ở Hoàng Mai thì cho biết: “Lớp em tổ chức liên hoan ngọt và văn nghệ trên lớp. Màn liên hoan sẽ diễn ra rất ấn tượng vì xen kẽ với những tiết mục văn nghệ là phần rút thăm để nhận quà. Trên mỗi lá thăm sẽ có tên một bạn nam trong lớp. Mỗi bạn nữ sẽ bốc thăm để biết tên người sẽ tặng quà mình. Những món quà mà các bạn nhận được sẽ rất khác nhau vì được mỗi bạn nam tự chuẩn bị. Chắc hẳn ngày đó sẽ rất vui và khó quên”.

Những trường đại học “âm thịnh dương suy” cũng háo hức không kém với những kế hoạch chào mừng ngày của phái đẹp. Lưu Hồng, sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội chia sẻ: “Lớp em đa số là con gái nhưng không phải vì thế mà  ngày 8/3 không hoành tráng. Mọi năm cả lớp thường hay kéo ra các quán ăn gần trường để liên hoan nhưng năm nay, chúng em sẽ đến nhà một bạn để tự nấu ăn. Như thế vừa tiết kiệm lại vừa vui. Ăn ở ngoài hàng có khi còn đắt gấp đôi, gấp ba ở nhà. Nấu ăn ở nhà vừa sạch sẽ vừa thoải mái hơn.”

Các kế hoạch “ăn chơi”, quà tặng khiến nhiều nam sinh phải đau đầu. Thanh Hải, sinh viên Đại học Thương Mại thành thật: “Đang trong thời điểm bão giá nhưng kỳ học này là kỳ học cuối cùng của bọn em ở đại học nên mọi người đều sẵn sàng rút hầu bao cốt sao cả lớp có một ngày 8/3 thật vui vẻ và ý nghĩa”, Hải cho biết thêm.

Số khác thì chưa biết phải chọn quà gì, đi chơi ở đâu để ngày 8/3 thật ý nghĩa với những kế hoạch chung trên lớp và kế hoạch riêng với bạn gái.

Trần Công Toản, sinh viên Đại học Giao thông Vận tải cho biết: “Em mới có bạn gái được 3 tháng. Đây là 8/3 đầu tiên em có người yêu nên rất háo hức. Em định tặng cô ấy đồ 'hand made' cho ấn tượng. Em sẽ dựng một video clip về những kỷ niệm mà bọn em đã từng trải qua. Chắc chắn cô ấy sẽ rất xúc động”.

Chia sẻ về những hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Đặng Ngọc Minh, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân bật mí về những kế hoạch chung, kế hoạch riêng: “Lớp em có 20 bạn nam. Mỗi bạn nam sẽ đóng 50.000 đồng để liên hoan tại lớp và mua những món quà nhỏ nhưng có ý nghĩa dành tặng các bạn nữ. Còn kế hoạch riêng của em là đúng 0 giờ ngày 8/3 sẽ đến nhà bạn gái và làm cô ấy thật xúc động với bó hoa hồng thật xinh xắn trên tay”./.

Thanh Vân (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục