U16 Thái Lan nếm thất bại trước Việt Nam

U16 Thái Lan đã nếm mùi thất bại cay đắng khi để thua U16 Việt Nam với tỷ số 1-0 trong một trận đấu tại vòng loại U16 châu Á.
Cựu huấn luyện viên đội U23 Thái Lan Carlos Carvalho lên ngôi vô địch SEA Games 2003 nay cầm quân đội U16 Thái Lan, đã nếm mùi thất bại cay đắng cùng đội nhà khi để thua U16 Việt Nam trong một trận đấu mà họ chơi lấn sân hơn tại vòng loại U16 châu Á.

Đây là một trận đấu được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông, khán giả Thái Lan vì có đông đảo phóng viên các báo, 5 đài truyền hình đến sân Quân đội để theo dõi, cổ động.

U16 Thái Lan với mọi ưu thế, đã chủ động áp đặt thế trận với những pha phối hợp chồng cánh, xuống biên trước U16 Việt Nam tập trung phòng ngự.

Khi trận đấu bước vào hiệp 2 cũng là lúc thể lực của các cầu thủ Việt Nam giảm sút rõ rệt, trong khi đó Thái Lan cố gắng tăng tốc và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Có lẽ cũng cần nhắc lại 2 ngày trước đó, Việt Nam đã có trận đọ sức khá hay với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (thua 1-2). Trong khi Thái Lan thắng nhàn nhã trước Campuchia với tỉ số 8-0.

Hôm qua, may mắn đã thuộc về U16 Việt Nam. Chủ nhà đã có cú sút đập sà ngang ở phút 60. Càng lúc sức ép càng lớn và có vẻ như U16 Thái Lan có phần chủ quan. Họ đã phải trả giá bởi Việt Nam ít cơ hội nhưng dứt điểm sắc sảo.

Cầu thủ Việt Nam trong thế nhẫn nhịn, tuân thủ tốt ý đồ chiến thuật của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Phút 75, bất ngờ đã xảy ra, Võ Ngọc Đức và Nguyễn Đỏ phối hợp ở cánh trái trước khi tạt vào trong vòng cấm cho Xuân Nam lắc đầu rất hay, mở tỷ số 1-0. Tỉ số này được duy trì cho tới hết trận.

Chiến thắng này mở ra những cơ hội nhất định để U16 Việt Nam giành một trong hai vị trí đầu bảng./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục