U23 Việt Nam - những "chiến binh" quả cảm trong lòng người hâm mộ

Tuy thua trong những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai nhưng các cầu thủ của Đội tuyển U23 Việt Nam đã là những nhà vô địch trong lòng người hâm mộ.
U23 Việt Nam - những "chiến binh" quả cảm trong lòng người hâm mộ ảnh 1Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Tại giải đấu U23 châu Á 2018, Đội tuyển U23 Việt Nam có sự góp mặt của 4 cầu thủ người Hải Dương gồm: cầu thủ Vũ Văn Thanh (xã Tứ Cường), Phạm Đức Huy (xã Đoàn Tùng), huyện Thanh Miện; Nguyễn Văn Toàn ở phường Thạch Khôi (thành phố Hải Dương) và cầu thủ Nguyễn Trọng Đại, xã Cẩm Điền (huyện Cẩm Giàng).

Tuy thua trong những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai nhưng các cầu thủ của Đội tuyển U23 Việt Nam đã là những nhà vô địch trong lòng người hâm mộ.

“Điểm cầu” tại nhà tuyển thủ Văn Thanh, Văn Toàn

Càng gần đến giờ bóng lăn, sức nóng càng gia tăng, mặc cho trời mưa tầm tã, mọi người trong thôn Gia Cốc vẫn kéo nhau đến nhà cầu thủ Vũ Văn Thanh để cùng cổ vũ bóng đá, truyền lửa cho các cầu thủ U23 Việt Nam từ quê hương.

Ở trận chung kết, cầu thủ Vũ Văn Thanh tiếp tục được ra sân ngay từ những phút đầu tiên. Khi thấy Vũ Văn Thanh xuất hiện trong đội hình chính, bố, mẹ, họ hàng và bà con làng xóm đồng loạt hô vang “Việt Nam vô địch,” “ Cố lên Thanh ơi.”

Căn nhà nhỏ của Thanh hôm nay ngập trong cờ đỏ, sao vàng, hoa và những tiếng hô vang cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Ai cũng đeo băngrôn trên đầu, tay cầm quốc kỳ và tập trung trước 2 màn hình tivi ở trong khoảng sân của nhà Văn Thanh. Từ người già đến trẻ nhỏ đều hướng mắt về màn hình tivi và mong đợi những kỳ tích tiếp theo từ các tuyển thủ Việt Nam. Trước khi diễn ra trận chung kết, ông Vũ Văn Hộ, bố của Vũ Văn Thanh gửi lời “Chúc đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu hết mình vì màu cờ, sắc áo. Chúc con trai Văn Thanh tự tin, vượt qua chính mình để cùng đồng đội đem vinh quang về cho Tổ quốc.”

U23 Việt Nam - những "chiến binh" quả cảm trong lòng người hâm mộ ảnh 2Người dân cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam tại nhà cầu thủ Văn Toàn ở khu dân cư Phú Tảo, phường Thạch Khôi (thành phố Hải Dương). (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Bà Phạm Thị Hòe, 83 tuổi, bà ngoại của cầu thủ Vũ Văn Thanh hồ hởi: Nhà tôi ở tận thị trấn Thanh Miện nhưng trưa nay, tôi đã bắt con phải đèo xuống nhà cháu trai để cổ vũ cho Thanh. Mấy hôm nay tôi chẳng ngủ được, chỉ mong đến giờ để xem cháu mình thi đấu trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Ông An Hồng Nguyên - Trưởng thôn Gia Cốc cho biết, trước hôm diễn ra trận chung kết, thôn đã thông báo trên loa để nhân dân nghỉ làm trong ngày hôm nay. Cả 6 đội trong thôn đều tập trung cổ vũ, liên hoan.

Tại điểm cầu cổ vũ cho Đội tuyển U23 Việt Nam ở nhà cầu thủ Văn Toàn, khu dân cư Phú Tảo, phường Thạch Khôi (thành phố Hải Dương), từ 13 giờ 30 phút ngày 27/1, hàng trăm người là hàng xóm, người thân đã tập trung đông đủ để cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh từ quê nhà cho người con của quê hương và các đồng đội trong trận chung kết U23 châu Á tại sân vận động Thường Châu (Trung Quốc).

Khu dân cư Phú Tảo, phường Thạch Khôi vui như ngày hội. Ở những trận đấu trước của U23 Việt Nam cũng đông người xem nhưng chỉ ngồi trong nhà; hôm nay chiếc ti vi được gia đình di chuyển ra bên ngoài sân để rộng chỗ, đón người hâm mộ đến xem.

Bên cạnh nhà Thanh, Toàn, tại nhà 2 cầu thủ là Phạm Đức Huy và Nguyễn Trọng Đại có rất nhiều hàng xóm cùng đến cùng cổ vũ, chia vui với đội tuyển Việt Nam. Đặc biệt, tại nhà Phạm Đức Huy, làng xóm đến để động viên, chia sẻ với gia đình vì bác của Huy vừa mất do tai nạn giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mẹ của Huy tâm sự, Huy rất gắn bó với bác của mình bởi suốt thời gian Huy tập luyện, thi đấu từ nhỏ đến lớn luôn có bác đồng hành bên cạnh. Tuy nhiên, gia đình định giấu không cho Huy biết tin buồn này với hy vọng không làm ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu. Đến khi không giấu được, gia đình buộc phải cho biết nhưng chính Huy đã biến nỗi buồn thành sức mạnh và nỗ lực chiến đấu hết mình, cùng với đội tuyển đem lại niềm tự hào cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam.

Hải Dương vốn nổi tiếng trong đào tạo các cầu thủ lứa tuổi U10, U11. Cả 4 cầu thủ của Hải Dương đang thi đấu trong đội hình của Đội tuyển U23 Việt Nam hiện nay đều được phát hiện, đào tạo tại Trung tâm đào tạo, huấn luyện thể thao tỉnh Hải Dương những năm 2006, 2007. Cả 4 tuyển thủ này đều bộc lộ tài năng từ bé và đều được giáo dục bài bản cả về bóng đá lẫn đạo đức. Họ đều là những người tài năng, đóng góp công sức làm nên những chiến công của Đội tuyển U23 Việt Nam.

Hải Dương hôm nay vắng hẳn bóng người, xe; mọi người tụ tập tại nhà hoặc các điểm xem tập thể để cùng cổ vũ cho Đội tuyển U23 Việt Nam.

Những "anh hùng" trong lòng người hâm mộ

Ông Phạm Văn Cát, thôn Gia Cốc, xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện (bác của cầu thủ Vũ Văn Thanh) chia sẻ: "Thật tuyệt vời! Các cầu thủ đã chiến đấu như những "chiến binh" thực thụ. Các cháu vẫn thi đấu kiên cường với sức khỏe thật dẻo dai, tuân thủ kỷ luật để biến những ước mơ, khát vọng của người Việt Nam chúng ta thành sự thật."

Anh Vũ Văn Tuấn, anh trai của cầu thủ Vũ Văn Thanh chia sẻ: "Vào đến trận chung kết đã là một sự nỗ lực, một sự cố gắng và là kỳ tích của đội tuyển Việt Nam rồi. Chúng ta đã thi đấu hết mình, chỉ thiếu đi một chút may mắn. Bóng đá là vậy. Chúng tôi sẽ tiếp tục động viên để các cầu thủ U23 và nhất là Vũ Văn Thanh tiếp tục cống hiến cho bóng đá nước nhà trong thời gian tới. Với thế hệ cầu thủ hiện nay, chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn."

Bà Phạm Thị Hòe, bà ngoại của Vũ Văn Thanh cho biết: "Tuy hôm nay, chúng ta đã thua nhưng chúng tôi sẽ động viên các cháu nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa để giành được thành tích cao hơn trong tương lai." 

Là người anh họ rất gắn bó với cầu thủ Văn Toàn, anh Tăng Việt Thành (Phó Bí thư Thành đoàn Hải Dương) chia sẻ: "Mặc dù rất tiếc khi chúng ta thua ở những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2 nhưng thực sự các tuyển thủ U23 của chúng ta đã là những 'người hùng' trong trái tim người hâm mộ. Tôi hy vọng kết quả giải đấu này là tiền đề cho đội tuyển ở những giải đấu về sau này."

Trận đấu kết thúc nhưng trang mới của lịch sử bóng đá Việt Nam đang được các cầu thủ U23 Việt Nam từng phút tô điểm thêm những sắc màu rực rỡ, khi thày trò huấn luyện viên Park Hang Seo có thêm một trận đấu xuất sắc, không thua kém đối thủ ở bất cứ một vị trí nào trên sân. Thêm 120 phút đầy cảm xúc, mặc dù để thua ở những phút cuối cùng của hiệp phụ nhưng người hâm mộ vẫn bày tỏ sự thán phục, tự hào. Bởi trong lòng người hâm mộ cả nước, U23 Việt Nam đã là những nhà vô địch tại giải đấu năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục