U23 Việt Nam sẽ không dự Tiền SEA Games?

Trước tin, Thái Lan chỉ cử đội U19 dự giải Tiền Sea Games, ông Calisto tỏ ra bức xúc và cân nhắc khả năng dự giải của đội U23 Quốc gia.
Hôm qua, 9/9, một số thông tin dẫn nguồn từ Thái Lan cho biết Liên đoàn bóng đá Thái Lan sẽ cử đội tuyển U19 tham dự giải Tiền SEA Games ở Lào vì đội tuyển U23 chưa thể tập trung do vướng Thai League.

Hiện tại, thông tin này chưa được kiểm chứng vì chưa thấy xuất hiện trên các tờ báo tiếng Anh của Thái Lan như Bangkok Post hay The Nation.

Tuy nhiên, khi các phóng viên hỏi huấn luyện viên Calisto về vấn đề này, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã tỏ ra vô cùng bức xúc.

Ông Calisto nói: “Nếu quả thực Thái Lan làm như vậy thì họ đã không coi trọng giải Tiền SEA Games và có thái độ không đúng mực, mà nói thẳng ra là đùa cợt. Tôi sẽ cân nhắc lại khả năng để đội tuyển U23 Quốc gia tham dự giải đấu này nếu như đúng là Thái Lan chỉ cử tới đội tuyển U19”.

Trước đó, huấn luyện viên Calisto cho biết ông sẽ dùng giải Tiền SEA Games để thử  nghiệm tất cả những cầu thủ mình có trong tay, và cả 32 cầu thủ trong danh sách tập trung lần này đều sẽ lên đường sang Trung Quốc tập huấn và sang Lào thi đấu.

Vì thế, sự vắng mặt nếu có của đội tuyển U23 Thái Lan sẽ khiến giải đấu này không còn nhiều ý nghĩa, bởi trong khi các đội bóng khác như đội tuyển U23 Việt Nam, đội tuyển U23 Lào hay đội tuyển U23 Malaysia đều cử tới đội hình đủ tiêu chuẩn tham dự SEA Games thì Thái Lan lại có ý định mang tới giải một đội bóng đang ở tuổi “teen.”

Bên cạnh đó, sẽ  là một bất lợi lớn cho đội tuyển U23 Quốc gia nếu như “lộ bài” quá sớm ở giải Tiền SEA Games, trong khi Thái Lan lại được ém quân tới tận VFF Cup diễn ra vào đầu tháng 11. Bởi thế, không có gì ngạc nhiên khi huấn luyện viên Calisto tuyên bố sẽ xem xét lại kế hoạch để đội tuyển U23 Quốc gia tham dự giải Tiền SEA Games nếu như Thái Lan chỉ cử tới giải đội tuyển U19.

Lời nói của huấn luyện viên Calisto chắc chắn sẽ rất có trọng lượng, bởi cách đây không lâu, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Trọng Hỷ đã tuyên bố giao quyền quyết định cao nhất về chuyên môn cho huấn luyện viên Calisto để hướng tới mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games.

Theo ông Hỷ, VFF không bắt buộc huấn luyện viên Calisto phải mang về huy chương vàng SEA Games bằng mọi giá, nhưng sẽ cung cấp mọi điều kiện tốt nhất để thầy trò huấn luyện viên Calisto chinh phục đỉnh cao SEA Games.

Gia tăng khối lượng

Liên quan tới chuyện tập luyện, hôm qua là một ngày vất vả thực sự của đội tuyển U23 Quốc gia.

Mở đầu buổi tập, huấn luyện viên Calisto dặn dò các học trò rằng bây giờ không còn thời gian để chạy rốtđa nữa mà đã phải bước vào giai đoạn tăng tốc. Thay vì quẳng trái bóng vào sân để các cầu thủ chia đôi đội hình thi đấu đối kháng như mọi khi, sáng qua huấn luyện viên Calisto đã dành cả tiếng đồng hồ để giảng giải những ý đồ chiến thuật của mình và trực tiếp thị phạm cho các học trò theo dõi.

Huấn luyện viên Calisto chỉ bảo cho các cầu thủ từ những vấn đề tưởng chừng đơn giản nhất, chẳng hạn như tiền đạo phải di chuyển thế nào, chọn vị trí ra sao và lúc nào thì nên dứt điểm, còn tiền vệ thì được nhắc nhở kỹ lưỡng về cách thức tổ chức tấn công cũng như hỗ trợ phòng ngự.

Đặc biệt, hàng thủ nhận được nhiều sự quan tâm hơn cả của huấn luyện viên Calisto, và ông đã hướng dẫn cho các tuyển thủ tỉ mỉ về cách chọn vị trí thế nào, bọc lót và hỗ trợ cho nhau ra sao cũng như làm thế nào để phát động tấn công một cách hiệu quả nhất.

Buổi sáng đã như  vậy, đến buổi chiều thì các cầu thủ bước vào cuộc “hành xác” thực sự. Dưới cái nắng ngoài trời lên tới gần 40°C, huấn luyện viên Calisto cho các cầu thủ thực hiện bài tập 6 chống 7 trên diện tích 2/3 sân.

Trong bài tập này, 6 cầu thủ phòng ngự phải chống lại 7 cầu thủ tấn công của đối phương. Yêu cầu của huấn luyện viên Calisto là các cầu thủ phải di chuyển thật nhanh, tích cực giãn biên, chuyền bóng ít chạm và tranh thủ dứt điểm ngay khi có khoảng trống. Các thủ môn cũng được yêu cầu phải đưa bóng vào cuộc thật nhanh và cố gắng thực hiện những pha phát bóng tấn công ở mức độ chính xác nhất.

Bài tập này thực sự đã khiến các cầu thủ phải đổ mồ hôi vì cả khối lượng lẫn tốc độ vận động đều rất lớn, và điểm khác biệt so với các ngày tập luyện trước đó là hôm qua huấn luyện viên Calisto đã đứng ngay giữa sân để trực tiếp theo dõi và chỉ bảo cho các cầu thủ, thay vì rút lên khán đài quan sát như mọi khi.

Rã rời như vậy nhưng sau khi kết thúc bài tập 6 chống 7, huấn luyện viên Calisto vẫn cho các học trò luyện thêm nửa tiếng nữa với bài tập chia đôi đội hình thi đấu đối kháng trên toàn mặt sân. Đến nội dung này thì tiền vệ Công Minh phải ra ngoài ngồi nhìn các đồng đội thi đấu vì bị đau gối trong một pha va chạm trước đó./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục