VĐV gãy chân kinh hoàng ở Olympic đã có thể tập tễnh đi lại

Hai ngày sau khi gặp chấn thương kinh hoàng, vận động viên thể dục dụng cụ người Pháp Samir Ait Said đã có thể cười tươi trước báo giới và tập tễnh đi lại.
Với sự hỗ trợ của khung Zimmer và một y tá của bệnh vện Vitoria Barra, Samir đã có thể tập tễnh đi lại trong quá trình hồi phục. (Nguồn: Daily Mail)
Với sự hỗ trợ của khung Zimmer và một y tá của bệnh vện Vitoria Barra, Samir đã có thể tập tễnh đi lại trong quá trình hồi phục. (Nguồn: Daily Mail)
Ông Bruno Grandi, Chủ tịch Liên đoàn Thể dục dụng cụ Quốc tế (FIG) đã tới bệnh viện để thăm hỏi và động viên Samir. (Nguồn: Daily Mail)
Ông Bruno Grandi, Chủ tịch Liên đoàn Thể dục dụng cụ Quốc tế (FIG) đã tới bệnh viện để thăm hỏi và động viên Samir. (Nguồn: Daily Mail)
Chấn thương kinh hoàng khiến Samir không thể quên. (Nguồn: Daily Mail)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục