[Video] Chung kết AFF Suzuki Cup 2018: Bóng đá, với tôi, là gì?

Bóng đá, với tôi, là những cảm xúc từ hụt hẫng tới vui sướng trong suốt những năm qua của cuộc đời.
(Nguồn: Vietnam+)

Bóng đá, với tôi, là những cảm xúc từ hụt hẫng tới vui sướng trong suốt những năm qua của cuộc đời. Là thứ khiến tôi ngày còn là một đứa trẻ, sáng bảnh mắt vội chạy ra sạp báo, chỉ để nhìn tỉ số trận đấu của đội bóng mình yêu mến. Đã có những lúc, tôi sống mà chẳng cần bóng đá, nhưng tận sâu trong lòng, tôi luôn biết ngọn lửa tình yêu ấy vẫn còn âm ỉ./.

(Vietnam+)