Diễn ra vào buổi chiều cuối tuần, “Chẳng Phải Tình Cờ” hứa hẹn là bữa tiệc âm nhạc hấp dẫn và tràn đầy thư thái cho người nghe từ hai ca sỹ Uyên Linh-Lân Nhã.
Áp lực với ánh mắt kỳ thị của khán giả, tổn thương vì những lời chê bai về ngoại hình, Phương Vy đã trải qua thời gian khủng hoảng tinh thần nặng nề, đến nỗi cô suýt bị trầm cảm.
Mới đây, quán quân cuộc thi Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2015 (Vietnam Idol 2015) Trọng Hiếu đã bất ngờ xuất hiện trong một phóng sự sống động trên sóng Đài Truyền hình Quốc gia ZDF nước Đức.
Trái với dự đoán, cô gái đến từ Philippines - Janice Phương đã trở thành người chiến thắng với kết quả bình chọn là 54,25% - trở thành thần tượng âm nhạc Việt Nam năm 2016.
Chính thức trở lại ngồi “ghế nóng” chương trình Vietnam Idol 2016, nữ giám khảo Thu Minh hứa hẹn sẽ mang đến nhiều sự đột phá về phong cách và cả sự khắt khe, khó tính trong tiêu chí chọn thí sinh..
Tối 2/8, hành trình tìm kiếm Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2015 đã chính thức khép lại với ngôi vị cao nhất thuộc về Trọng Hiếu - chàng hotboy Việt kiều ở Đức.
Nhạc sỹ Thanh Bùi sẽ thay Huy Tuấn sáng tác ca khúc dành cho thần tượng âm nhạc Việt Nam mới hát trong giây phút đăng quang ở Vietnam Idol 2015, tối 2/8.
Trưởng thành sau hành trình Vietnam Idol 2015, cả Trọng Hiếu và Bích Ngọc, với dấu ấn để lại, người giống diva, người như ngôi sao giải trí, liệu ai sẽ giành ngôi vị thần tượng âm nhạc Việt Nam mới?
Nhận xét về Bích Ngọc, ca sĩ Thu Minh hài hước cho rằng: “Đối với chị, em có một vấn đề lớn, nghiêm trọng. Đó chính là tại sao mỗi lần em hát ca khúc của ai đó, em lại biến bài hát đó thành của em."
Sau 4 tuần rời xa "ghế nóng" thực hiện thiên chức làm mẹ, nữ giám khảo Thu Minh sẽ chính thức trở lại Vietnam Idol từ đêm gala thứ 3 tới với chủ đề "Đêm nhạc sôi động."
Tiếp tục là điều khó hiểu duy nhất sau đêm Gala 2 Vietnam Idol 2015, dù không phải là thí sinh có màn trình diễn ấn tượng và xuất thần nhưng Ngọc Việt tiếp tục nhận được bình chọn cao vị trí thứ hai.
Ngược với sự mờ nhạt của Minh Quân- người được xem là “kỳ phùng địch thủ” trong Vietnam Idol 2015, chàng việt kiều Đức - Trọng Hiếu tiếp tục “gây sốt” trong đêm Gala 2 khi lần đầu hát tiếng Việt...
Thế chân Thu Minh để ngồi “ghế nóng” Vietnam Idol, nhưng lần thị phạm đầu tiên cho top 7 trước đêm Gala 2, Hà Trần thực sự “choáng váng” trước giọng hát khiến cô liên tưởng đến ca sỹ Jennifer Hudson.
Tài năng ngày càng khan hiếm, trong khi có quá nhiều sân chơi đã dẫn tới việc “chiêu trò” được nhà sản xuất xem là lý do sống còn, đảm bảo sự đa dạng và sức hút cho chương trình...
Đến phút cuối trao giải, nhiều trong số người thắng cuộc và khán giả mới… té ngửa khi số tiền thưởng chương trình chẳng những không “khủng” như đồn đoán mà còn được chuyển từ dạng này qua dạng khác…
“Nhân tài như lá mùa thu” nhưng sự nở rộ các cuộc thi tìm kiếm tài năng, kèm theo giá trị giải thưởng “khủng” khiến công cuộc “chinh phục ước mơ” của giới trẻ có lẽ chưa bao giờ "hời" như hiện nay...
Sau khi Thu Minh rời chiếc ghế giám khảo để sinh hạ con đầu lòng, Trần Thu Hà đã chính thức về nước để thế vào “ghế nóng” vòng Gala 2 của chương trình “Vietnam Idol 2015”.
Nếu như việc Khánh Tiên bị loại và Nguyễn Trọng Hiếu nhận được bình chọn cao nhất sau đêm Gala 1 là điều được dự đoán trước, thì Nguyễn Ngọc Việt nhận được bình chọn cao thứ hai đã tạo ra sự bất ngờ.
Với lợi thế hát tiếng Anh chuẩn vì ở nước ngoài từ nhỏ, cùng với khả năng vũ đạo thành thục, Trọng Hiếu không những biến sân khấu thành “nhà” của mình mà còn "đốn tim" người xem với màn cởi áo...
Nói như đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và ca sỹ Uyên Linh, những sắc màu mà top 5 thí sinh nam có được và mang đến cho năm nay cũng chính là "chất" thuộc về Vietnam Idol đã đánh mất từ nhiều năm nay.