V-League: "Không có lửa làm sao có khói"

Điều mà nhiều người hâm mộ lo lắng là cuộc chiến trụ hạng tại V-League lại dần xuất hiện nhiều trận đấu có "mùi" của sự nhường điểm.
Khi ngôi vô địch V-League đã gần như chắc chắn thuộc về SHB Đà Nẵng, người hâm mộ lại dồn sự chú ý về cuộc chiến trụ hạng.

Tuy nhiên, điều mà nhiều người lo lắng là cuộc chiến đó có đang dần xuất hiện nhiều trận đấu có "mùi" của sự nhường điểm.

Cứ đến giai đoạn cuối của mỗi mùa giải, người hâm mộ và giới chuyên môn của bóng đá Việt Nam đều tự tạo cho mình sự băn khoăn về những tiêu cực mang tính thỏa thuận ngầm giữa các đội bóng. Nói như vậy là vì tình hình đó dường như đã diễn ra trong nhiều năm, âm ỉ, khó "vạch mặt, chỉ tên" nhưng ai cũng cảm nhận được.

Mùa giải năm nay cũng không phải là không có "mùi" như thế. Gần đây, ai cũng biết đến sự việc sân Lạch Tray bị phạt 55 triệu đồng và treo sân 1 trận vì việc cổ động viên đất Cảng đã cư xử quá xấu khi ném vật lạ xuống sân. Nguyên nhân được coi là dẫn đến cách hành xử này là do cổ động viên Hải Phòng bất mãn với lối chơi của đội nhà và họ nghi ngờ có sự nhường điểm cho đối thủ Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước giờ bóng lăn, dư luận thành phố Cảng râm ran tin đồn trận Ximăng Hải Phòng-Thành phố Hồ Chí Minh sẽ kết thúc với tỷ số hòa. Cổ động viên đất Cảng bán tín bán nghi về một trận đấu mà đội chủ nhà sẽ "cứu bồ".

Phần lớn diễn biến trên sân đều theo chiều hướng đó. Hải Phòng chơi nhợt nhạt một cách đáng ngạc nhiên, để mặc cho Thành phố Hồ Chí Minh cầm bóng và tổ chức những đợt tấn công liên tiếp về phía cầu môn của Tuấn Điệp. Bàn thắng ở những phút cuối của Leandro cũng chỉ có tác dụng giảm sự nghi ngờ của các cổ động viên nhà đi phần nào.

Hay Sông Lam Nghệ An đang tràn đầy hy vọng á quân bỗng dưng tụt xuống xếp hạng 5 khi để thua liên tiếp 2 trận. Trận thua Nam Định mới đây trên sân Thiên Trường dù đã được lãnh đạo đội vạch rõ nguyên nhân là do bị ngợp trên sân khách vẫn không thuyết phục được người hâm mộ.

Suốt 90 phút, đội bóng xứ Nghệ chơi rời rạc và bị áp đặt thế trận. Khi đã có bàn thắng gỡ hòa, các cầu thủ của Sông Lam Nghệ An lại đá chùng hẳn xuống một cách khó hiểu và để xảy ra 2 bàn thua ở những phút cuối.

Một kịch bản tương tự trong trận thua trước Ximăng Hải Phòng ở vòng trước khiến không ít người đặt dấu hỏi bởi sự trùng hợp đáng nghi. Tất cả những điều đó đều không đúng với đẳng cấp và phong cách của đội bóng xứ Nghệ.

Trước đó phải kể đến trận thua của SHB Đà Nẵng trước Thành phố Hồ Chí Minh hồi cuối tháng 6.

Giai đoạn cuối này là lúc mà các đội bóng thể hiện sự toan tính bên ngoài hơn là trong sân cỏ. Ở 4 vòng đấu còn lại, đáng chú ý là hai trận của Quân khu 4 khi đến làm khách trên sân Thanh Hóa và Thể Công ở vòng 23 và 24.

Liệu một Thanh Hóa đang đứng cuối bảng xếp hạng có "thả cửa" cho Quân khu 4. Hay một "đồng đội" Thể Công dù cũng đang bi bết nhưng vẫn có thể "lỏng chân" để đội bóng anh em "có cửa"?! Rồi sau đó là trận Quân khu 4 tiếp Hải Phòng cũng là "cơ hội" có điểm để trụ hạng.

Đặc biệt, trận Hoàng Anh Gia Lai-Mikado Nam Định ở vòng 24 thì nhiều người đã dự đoán chắc chắn một kết quả hòa. Hai "bằng hữu" này có thừa tình cảm để làm điều đó. Một điểm cho mỗi đội là kết quả có lợi để cả hai duy trì được khoảng cách với nhóm 3 đội cuối bảng.

Lý lẽ đó lại càng trở nên hợp cảnh khi hai đội này đều "dễ thở" ở vòng cuối, Hoàng Anh Gia Lai chỉ phải gặp Thanh Hóa và Mikado Nam Định gặp Cao su Đồng Tháp.

"Không có lửa làm sao có khói", người hâm mộ và giới chuyên môn đang theo dõi xem liệu V-League mùa này có nhiều "khói" như dự tính?!
(Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục