Vô địch EURO 2012, Tây Ban Nha lập nên kỳ tích

Vô địch EURO 2012, Tây Ban Nha đi vào huyền thoại

Hạ Italy 4-0, Tây Ban Nha trở thành đội đầu tiên trong lịch sử vô địch 3 giải lớn liên tiếp là EURO 2008, World Cup 2010 và EURO 2012.
Chiến thắng hủy diệt Italy 4-0 ở trận chung kết EURO 2012 nhờ các bàn thắng của David Silva, Alba, Fernando Torres và Juan Mata đã đưa Tây Ban Nha đi vào lịch sử khi trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu. Chức vô địch này cũng đã giúp đoàn quân của huấn luyện viên Vicente del Bosque lập nên kỳ tích khi giành 3 chức vô địch ở 3 giải đấu lớn liên tiếp (EURO 2008, World Cup 2010, EURO 2012), qua đó trở thành đội tuyển vĩ đại nhất mọi thời. Với 3 chức vô địch châu Âu (1968, 2008 và 2012), Tây Ban Nha cũng đã sánh ngang với Đức về số lần vô địch EURO trong bảng vàng của giải đấu này, còn Del Bosque thì trở thành người thứ hai sau Helmut Schoen giành cả chức vô địch thế giới lẫn châu Âu. Thậm chí, Del Bosque còn vĩ đại hơn cả Schoen bởi ông đã giành 2 chức vô địch Champions League cùng hàng loạt danh hiệu khác ở cấp câp lạc bộ. Chiến thắng thuyết phục của Tây Ban Nha trước Italy trong trận chung kết tiếp tục khẳng định sự thống trị của trường phái tiqui-taca, làm nên thời kỳ huy hoàng cho bóng đá ở xứ sở đấu bò. Trở lại với trận chung kết trên sân Olympic ở Kiev, bước vào trận đấu này, huấn luyện viên Vicente del Bosque của Tây Ban Nha đã quyết định giữ nguyên đội hình so với trận mở màn bảng C của EURO 2012, trận đấu mà họ đã hòa Italy 1-1, khi xếp Cesc Fabregas đá cao nhất trên hàng công. Trong khi đó, bên phía Italy, huấn luyện viên Prandelli chỉ có một sự thay đổi duy nhất so với trận bán kết giữa Italy và Đức, đó là Abete trở lại thế chỗ cho Balzaretti. Trên hàng công vẫn là bộ đội Cassano và Mario Balotelli. Những phút đầu tiên của trận đấu đã diễn ra vô cùng hấp dẫn. hai đội đã chủ động cơi dâng cao chứ không phòng ngự như nhiều người dự đoán trước khi trận chung kết này diễn ra. Phút thứ 6, Tây ban Nha có được tình huống đá phạt song từ khoảng cách khá xa, cú sút của Sergio Ramos đã đi quá cao so với xà ngang của Buffon. Ngay sau tình huống này, Tây Ban nha đã liên tiếp tạo ra sóng gió trước khung thành của Italy. Những phút tiếp theo, đoàn quân của huấn luyện viên Vicente del Bosque vẫn cầm chắc bóng và đẩy đội hình Italy phải chơi thấp. Phút thứ 10, Xavi tung ra cú dứt điểm rất căng ngay sát khu vực 16m50 sau tình huống phối hợp đẹp mắt song tiếc là bóng lại đi vọt xà ngang đáng tiếc. Sau không ít những tình huống gây áp đảo, Tây Ban Nha cuối cùng cũng đã có được bàn thắng mở tỷ số. Phút 14, Fabregas có cú bứt tốc xuống ngay sát đyờng biên rồi căng ngang để Silva từ tuyến 2 băng lên dứt điểm bằng đầu, 1-0 cho Tây Ban Nha. Sau khi phải đón nhận bàn thua, Italy đã không thể co cụm và buộc dang cao để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Chính điều này đã khiến cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều so với những gì đã diễn ra truớc đó. Phải đón nhận bàn thua, Italy còn phải chịu tổn thất lớn khi Chiellini dính chấn thương và phải rời sân để nhường chỗ cho Balzaretti. Đây thực sự là thiệt thòi rất lớn cho đoàn quân Thiên Thanh. Những phút sau đó, Tây Ban Nha có phần chơi trùng xuống. Điều này giúp cho Italy phần nào lấy lại niềm tin vào bắt đầu có được những tình huống tạo ra về phía đối phương, Tuy nhiên, hàng thủ của "Bò tót" vẫn cho thấy được sự chắc chắn cần thiết. Phút 27, Barzagli có tình huống tạt bóng rất nguy hiểm vào trong cho Mario Balotelli song rất may cho Tây Ban Nha là thủ thành Casillas đã chơi chắc chắn trước khi số 9 của Italy có cơ hội thực hiện cú đánh đầu. Ngay sau đó, Cassano có cơ hội để thử thách tài năng của Casillas song cú dứt điểm của anh quá nhẹ để có thể đánh bại thủ thành Tây Ban Nha. Sau quãng thời gian bị Italy gây sức ép, Tây Ban Nha đã bắt đầu chơi dâng cao trong khoảng 10 phút cuối của hiệp 1. Khả năng cầm bóng tốt đã giúp cho họ dễ dàng hơn việc tiếp cận khung thànhc ủa Buffon. Và trong một tình huống tấn công trung lộ rất nhanh ở phút 41, Xavi có đường đường chọc khe tinh tế để Alba băng xuống rất nhanh rồi dứt điểm lạnh lùng mang về bàn thắng nâng tỷ số 2-0 cho Tây Ban Nha. Ngay sau bàn thua, Italy tiếp tục dâng lên và Montolivo lại có được cú dứt điểm từ xa nhưng một lần nữa, Casillas lại là người chiến thắng với pha đấm bóng xuất sắc.
Vô địch EURO 2012, Tây Ban Nha đi vào huyền thoại ảnh 1
Alba nâng tỷ số lên 2-0.
Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của hiệp 1. Hai đội rời sân với tỷ số 2-0 nghiêng về Tây Ban Nha. Kết quả này buộc Italy trong hiệp 2 sẽ phải chơi dâng cao đểm tìm bàn thắng và chắc chắn sẽ khiến cho trận đấu hẫm dẫn hơn rất nhiều. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Cesare Prandelli đã có sự điều chỉnh nhân sự khi tung Di Natale vào sân để thay cho Cassano. Ngay khi vào sân Di Natale đã có được cơ hội đầu tiên tiếc là cú dứt điểm bằng đầu của anh lại đi vọt xà. Chỉ 1 phút sau đó, Tây Ban Nha cũng đã đưa ra câu trả lời. Cesc Fabregas tung ra cú dứt điểm uy hiếp khung thành của Iker Casillas. Và gần như sau đó anh tiền vệ số 10 này lại có pha đi bóng tinh tế qua hàng thủ Italy nhưng cú dứt điểm cuối cùng không thành công. Phút 51, Di Natale lại được trao cơ hội song cú dứt điểm của anh trong tình huống đối mặt với Casillas nhưng lại vẫn chưa thể thành công. Những phút tiếp theo Italy vẫn miệt mài tấn công trong khi đó Tây Ban Nha vẫn chơi chắc chắn ở hàng thủ đồng thời tạo ra những tình huống phản công rất nhanh. Phút 57, Prandelli có sự thay đổi người cuối cùng, Motta vào sân để thế cho Montolivo. Với sự có mặt của tiền vệ thuộc biên chế PSG, Italy hy vọng sẽ chơi chắc chắn ở giữa sân trước khi tìm ra đường vào khung thành Casillas. Trong khi đó, huấn luyện viên Vicente del Bosque cũng rút Silva - người ghi bàn thắng mở tỷ số ra sân để nhường chỗ cho Pedro. Sau quãng thời gian đầu hiệp 2 chơi tấn công hấp, trận đấu đang dần hạ nhiệt khi mà Tây Ban Nha chủ động chơi cầm chắc bóng để kéo giãn đội hình Italy cũng như kéo dài thời gian. Phút 75, Fernando Torres được tung vào sân để thay cho Cesc Fabregas. Sự điều chỉnh này cho thấy huấn luyện viên del Bosque dường như vẫn chưa muốn các học trò của mình dừng lại trong tình cảnh Italy vẫn phải chơi thiếu người vì Motta dính chấn thương. Dù chơi khá cầm chừng song Tây Ban Nha cũng đã có được bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Phút 84, Fernando Torres đã tận dụng cơ hội rất tốt sau đường chuyền của đồng đội để làm tung lưới Buffon. Bàn thắng này coi như là dấu chấm hết cho Italy. Tuy nhiên, 3-0 vẫn chưa là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Phút 88, Busquets có pha chọc khe để Torres băng xuống rồi gạt ngang để Matta - người vừa vào sân thay cho Iniesta ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho Tây Ban Nha. Tây Ban Nha - Italy 4-0

Tây Ban Nha: Iker Casillas (thủ quân) - Alvaro Arbeloa, Gerard Pique, Sergio Ramos, Jordi Alba - Xavi, Sergio Busquets, Xabi Alonso - David Silva (Pedro 59), Francesc Fabregas (Fernando Torres 75), Andres Iniesta (Juan Manuel Mata 87)

Italy: Gianluigi Buffon (thủ quân) - Ignazio Abate, Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini (Federico Balzaretti 21) - Claudio Marchisio, Andrea Pirlo, Riccardo Montolivo (Thiago Motta 57) - Daniele De Rossi - Mario Balotelli, Antonio Cassano (Antonio Di Natale 46)

Ghi bàn: Silva 14, Alba 41, Torres 84, Mata 88
Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục