Vòng 20 hạng Nhất: Một chiều bình yên?

Chiều 11/7, sẽ khó có cuộc nổi loạn nào, bởi các đội bóng "chiếu trên" đều được chơi trên cứ địa của mình và đều muốn đoạt vé lên chuyên.
Chiều nay 11/7, sẽ khó có cuộc nổi loạn nào, bởi các đội bóng "chiếu trên" đều được chơi trên cứ địa của mình và đều khẳng định tham vọng tranh chấp 2,5 chiếc vé lên chuyên.

Bất biến
 
Đứng thứ 6 với 29 điểm, chỉ thua 4 điểm so với Thành phố Cần Thơ, trên lý thuyết Huda Huế vẫn còn cửa để bám đuổi ngôi đầu. Và thực sự họ có đủ lực để làm một cuộc lật đổ. Tuy nhiên, có vẻ như điều đó đã trở nên xa xỉ khi mà đội bóng Cố đô đã buông xuôi mọi thứ trong 3 - 4 vòng gần đây.

Chiều nay, làm khách tại sân Hàng Đẫy (Hà Nội), Huda Huế không còn nhiều mục đích và chẳng có tội tình gì mà phải đá theo kiểu sống chết, bởi thắng hay hòa hoặc thua, mọi thứ vẫn vậy.

Trước một Huda Huế như vậy, Hòa Phát Hà Nội đang có cơ hội ngon ăn để kiếm trọn 3 điểm, để giữ vững ngôi nhì của mình bởi sau trận thắng Ximăng Fico Tây Ninh, cộng thêm sự giúp đỡ của Thành phố Cần Thơ khi đội bóng này đánh bại đối trọng Bình Định 3-1, nên họ càng chắc chân.
 
Có điều, Hòa Phát Hà Nội cũng chỉ hơn cả Thành phố Cần Thơ và Bình Định 1 trận thắng. Ở lượt đấu này, huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh có đầy đủ những quân bài tốt nhất, nên Hòa Phát Hà Nội nhiều khả năng sẽ tiếp tục kiếm được 3 điểm nữa từ tay đội bóng Cố đô (lượt đi tại sân Tự Do, Huế đã thúc thủ 0-1).
 
Để giấc mộng trở lại V-League không tan thành mây khói, Bình Định bắt buộc phải thắng An Đô An Giang trên sân nhà. Dù vắng Xuân Nam và Cruz vì thẻ phạt, nhưng điều đó không ảnh hưởng nhiều tới việc thầy trò ông Dương Ngọc Hùng sẽ kiếm trọn 3 điểm. Trong khi đó, sau một chặng đua dài hơi và đã leo lên tốp đầu, Thành phố Cần Thơ cũng không muốn đánh rơi cơ hội khi được đón tiếp đội bóng STN Quảng Ngãi đang chết chìm ở đáy bảng.
 
Còn ở ngôi đầu, tại đất Ninh Bình, đội chủ nhà có cơ hội xây chắc vị trí, khi chỉ phải tiếp Sài Gòn United đã "lấm lưng trắng bụng" cả 4 trận gần đây.
 
Trông về xứ Quảng...
 
Sau án phạt vì "bỏ ngang" trận đấu trên sân Ximăng The Vissai Ninh Bình, NHS Quảng Nam gần như giậm chân tại chỗ, hiện đang đứng vị trí thứ 2 từ dưới lên.

Tuy nhiên, chiều nay đội bóng xứ Quảng (15 điểm) có quyền nghĩ đến chuyện thoát khỏi vũng lầy, nếu họ đánh bại  Ximăng Fico Tây Ninh. Nếu so về tài sức, rõ là đội bóng Đông Nam Bộ nhỉnh hơn, nhưng giống như Huda Huế, Ximăng Fico Tây Ninh cũng rơi vào trạng thái hết mục tiêu, không ai dám đảm bảo họ sẽ đá hết mình với đối thủ đến từ Quảng Nam.

Nhưng tất cả sẽ “đứng yên”, nếu tại Miền Tây, TPK Tiền Giang (17 điểm) có thêm được 1 đến 3 điểm trước Hà Nội ACB. Có thể lại thêm trận đấu “dĩ hòa vi quý”. Một trận đấu khác, Đồng Nai Berjaya sẽ tiếp Than Quảng Ninh trên sân nhà, dù vậy để lấy được 3 điểm trước đại diện vùng Mỏ không phải là chuyện dễ dàng.

Lịch thi đấu Giải Hạng Nhất Quốc gia-Cup Sino 2009
    17 giờ:          Bình Định - An Đô An Giang
    15 giờ 30:     Thành phố Cần Thơ - STN Quảng Nam
                        TPK Tiền Giang - Hà Nội ACB
                        Vissai Ninh Bình - Sài Gòn United
                        Hòa Phát Hà Nội - Huda Huế
                        NHS Quảng Nam - Fico Ninh Bình
                        Đồng Nai Berjaya - Than Quảng Ninh
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục