Vòng 9 V-League 2011: Các chân sút nội lên tiếng

Trong tổng số 13 bàn trong 5 trận đấu chiều nay thì có tới 9 bàn được ghi do công của các chân sút nội, trong đó có tới 3 cú đúp.

Vòng đấu diễn ra chiều nay đã chứng kiến những thất bại thảm hại của hai đội bóng Đồng bằng sông cửu long là TĐCS Đồng Tháp và Đồng Tâm Long An, trong một vòng đấu mà các chân sút nội thực sự tỏa sáng.

Tại Long An, cho dù thiếu vắng nhạc trưởng Nguyễn Rogerio, song SHB Đà Nẵng đã làm nên chiến thắng tưng bừng khi vượt qua đội chủ nhà tới ba bàn không gỡ nhờ công của Ngọc Thanh (2 bàn) và Merlo. Chiến thắng này đã đưa cựu vương Đà Nẵng vươn lên vị trí thứ ba, chỉ còn kém ngôi đầu bảng hiện thuộc về Sông Lam Nghệ An vỏn vẹn 2 điểm.

Trận này, sự cố trọng tài một lần nữa lại xảy ra khi trọng tài Nguyễn Đức Vũ không công nhận một bàn thắng cho đội chủ nhà, khi tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về phía đội khách, cho dù trước đó chính ông đã chỉ tay lên vạch vôi giữa sân. Quyết định "bẻ còi" của trọng tài Vũ đã gây bức xúc cho các cầu thủ ĐT.LA và hẳn vụ việc này sẽ tiếp tục khiến giới báo chí thể thao tốn nhiều giấy mực trong những ngày tới.

Như vậy là sau giai đoạn đầu chơi không thành công, đội quân của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đã dần lấy lại sức mạnh vốn có, thắp sáng hy vọng giành chức vô địch ở mùa này.

Ngược lại, ĐT.LA tiếp tục chìm sâu ở vị trí áp chót, và thất bại này cho thấy huấn luyện viên người Anh McMenemy có quá nhiều việc phải làm nếu như muốn “đổ bê tông” chiếc ghế huấn luyện viên của Gạch.

Sau ba trận dưới sự dẫn dắt của cựu huấn luyện viên đội tuyển Philippines, ĐT.LA mới chỉ giành được 1 điểm à dấu ấn mà vị tướng trẻ này tạo ra vẫn còn quá nhạt nhòa. Trên bảng xếp hạng, ĐT.LA đã tụt hẳn lại phía sau cùng với Hà Nội. ACB, đội tiếp tục thất thủ 0-2 trên sân của Ninh Bình. Cả hai bàn thắng ở trận này đều được ghi do công của Việt Thắng, người cũng đã lập cú đúp ở vòng trước.

Nếu như thất bại của ĐT.LA là điều cũng đã được dự báo trước thì thất bại cùng tỷ số 0-3 của TĐCS. Đồng Tháp trước đội chủ nhà Thanh Hóa cũng có thể được coi là một bất ngờ. Giống như Ngọc Thanh, Quang Vinh của Thanh Hóa trở thành người hùng với một cú đúp, trước khi Tiến Hoài ấn định chiến thắng đậm đà ở phút bù giờ.

Thất bại này khiến cho Đồng Tháp đành chịu để mất ngôi đầu vào tay SLNA, đồng thời cũng chỉ còn xếp trên SHB.ĐN ở chỉ số phụ, trong khi Thanh Hóa đã vươn lên bằng điểm với Vicem Hải Phòng và Hòa Phát Hà Nội.

Trong trận đấu có giá vé kỷ lục (200.000 đồng) trên sân Hàng Đẫy, đội chủ nhà HP.HN đã vượt lên dẫn trước nhờ cú phạt đền thành công của Timothy ở phút 16. Tuy nhiên, 8 phút trước khi hết giờ, nỗ lực giành trọn 3 điểm của đội chủ nhà đã bất thành khi trung vệ Minh Đức đánh đầu phản lưới, giúp đội khách giành lại 1 điểm.

Ở trận đấu còn lại diễn ra chiều nay, Khatoco Khánh Hòa đã đánh bại Hoàng Anh Gia Lai 2-1 trong đó tiền đạo người Brazil Agostino, vốn là cựu cầu thủ HA.GL, ghi cả hai bàn cho đội phóng thành phố biển.

Agostino cũng là cầu thủ ngoại hiếm hoi tỏa sáng ở lượt trận chiều nay, bởi trong tổng số 13 bàn thắng trong 5 trận thì có đến 9 bàn được ghi do công của các cầu thủ nội, trong đó có ba cầu thủ lập cú đúp là Ngọc Thanh, Việt Thắng và Quang Vinh./.

 
Kết quả ngày 3-4

Hòa Phát Hà Nội – Vicem Hải Phòng 1-1
Timothy 16’ - Minh Đức (phản lưới) 82’

Thanh Hóa – TĐCS Đồng Tháp 3-0
Quang Vinh 42’ 47', Tiến Hoài 90’+2

XM The Vissai NB – Hà Nội ACB 2-0
Việt Thắng 42’, 90+2’

Đồng Tâm Long An – SHB Đà Nẵng 0-3
Ngọc Thanh 32’ 53', Merlo 80’

Khatoco Khánh Hòa – HAGL 2-1
Agostinho 5’, 75’ - Ngọc Bảo 88’

Ngày 1-4

Navibank Sài Gòn – SLNA 0-1

B.Bình Dương – Hà Nội T&T 1-1
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục