Vượt qua Huda Huế, Hòa Phát chắc ngôi nhì

Chiều 11/7, Hoà Phát Hà Nội dễ dàng vượt qua Huda Huế với tỷ số 3-0 trên sân Hàng Đẫy, đàng hoàng đứng vững ở ngôi nhì bảng.
Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh đã được sống trong một buổi chiều 11/7 đẹp như mơ khi Hòa Phát Hà Nội dễ dàng vượt qua Huda Huế với tỷ số thuyết phục 3-0 trên sân Hàng Đẫy.

Được 39 điểm, Hòa Phát đàng hoàng đứng vững ở ngôi nhì bảng, xếp hạng tạm thời sau vòng đấu 20-giải bóng đá hạng Nhất quốc gia-Cup Sino 2009.

Đây cũng là trận thắng thứ 11 của Hòa Phát ở mùa này, chỉ đứng sau đội đầu bảng Ximăng The Vissai Ninh Bình với 15 trận thắng.

16 giờ, tiết trời không nắng gắt nhưng cái nóng hầm hập cùng sự oi bức như chiếc chảo gang khổng lồ đổ ập lên hai đội bóng Hòa Phát Hà Nội và Huda Huế, khiến cho 22 cầu thủ trên sân phải thường xuyên tiếp nước mỗi khi bóng "chết".

Với việc ghi tên hai cầu thủ ngoại, mới được nhập quốc tịch Việt Nam là Trần Lê Martin và Phan Lê Issac vào danh sách thi đấu, "thuyền trưởng" kỳ cựu Nguyễn Thành Vinh đã có một đội hình xuất phát đủ mạnh để dễ dàng áp đặt lối chơi lên phần sân Huda Huế.

Phút 31, Celestin Belibi đã mở đầu chuỗi 3 bàn thắng cho Hòa Phát với pha dứt điểm gọn ghẽ, tung lưới thủ thành Nguyễn Hữu Quang.

Huda Huế của huấn luyện viên có mái tóc dài lãng tử Đoàn Phùng dường như buông xuôi cho số phận đẩy đưa sau khi chấp nhận bàn thua đầu tiên. Các đường lên bóng đều không thể tìm đến đúng địa chỉ. Và kể từ phút 65, khi Marcelo Barbieri bị chấn thương phải rời sân, thì Huda Huế đã không còn một cầu thủ ngoại nào thi đấu trên sân.

Đây là nguyên nhân chủ yếu để chủ nhà Hòa Phát Hà Nội tăng cường sức ép lên tuyến hậu vệ đội khách. Phút 69, Trần Hữu Quang là cầu thủ nhân đôi cách biệt cho đội nhà.

Công bằng mà nói, Huda Huế không phải là không có cơ hội để có thể rút ngắn, thậm chí san bằng tỷ số khi từ phút 70 trở đi, đội chủ sân Hàng Đẫy chơi chùng xuống với ý đồ co cụm về sân nhà để bảo toàn tỷ số. Lần lượt Cảnh Lâm, Trọng Trung, Tuấn Tú có những cơ hội có thể ghi bàn mười mươi, nhưng đều dứt điểm không chính xác, hoặc bị thủ môn Viết Nam chặn đứng.

Bàn thắng thứ 3 đến với Hòa Phát Hà Nội là pha đánh đầu phản luới nhà của Lê Độ Thắng. Sau một pha lên bóng tấn công của tiền đạo đối phương, Độ Thắng lui về để thực hiện pha đánh đầu giải nguy, nhưng thật không may, anh lại dứt điểm quá hiểm hóc. Bóng lượn vòng rồi bất ngờ chui tọt vào lưới thủ môn Hữu Quang, người cùng đứng chung "chiến hào" với anh.

Hòa Phát Hà Nội đã không thể đuổi kịp Ximăng The Vissai Ninh Bình khi kém những 10 điểm, nhưng nếu cứ tiếp tục thi đấu với hiệu suất ghi bàn như thế này, vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng cùng với 1 trong 2 chiếc vé thăng hạng, "trở lại mái nhà xưa" V-League đã gần như chắc chắn nằm gọn trong túi huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thành Vinh và các học trò.

Ở một trận đấu khác diễn ra cùng giờ, hơn 8.000 khán giả có mặt trên sân Ninh Bình đã vui mừng khôn xiết khi chứng kiến đội nhà củng cố ngôi vị số một bằng việc vượt qua Sài Gòn United cũng với tỷ số đậm 3-0. Ba cầu thủ lập công cho đội bóng của doanh nghiệp Ximăng The Vissai là Suleiman Abdullahi (22'); Agnimou John (35') và Lê Sỹ Mạnh (42').

Chiến thắng này là một lời khẳng định rõ nét cho việc quyết tâm nâng cao chiếc Cup vô địch giải hạng Nhất quốc gia của  Ximăng The Vissai Ninh Bình sau khi kết thúc mùa giải năm nay.

Trong khi đó, phải đi làm khách trên sân Tiền Giang, một đội bóng khác đến từ thủ đô là Hà Nội ACB đã không thể làm được gì nhiều hơn trước một Tôn Phước Khanh Tiền Giang đột nhiên chơi bùng nổ với sự cổ vũ nhiệt tình của khoảng 2.000 khán giả.

"Cú đúp" của Opara và bàn nâng tỷ số lên 3-0 của Lê Tấn Linh ở các phút thứ 48, 68 và 75 đã khiến cho Hà Nội ACB phải trắng tay và mang lại 3 điểm trọn vẹn cho đội bóng của miền quê sông Tiền.

Ở nhóm cuối bảng, Sách Thành Nghĩa Quảng Ngãi đã cầm hòa Cần Thơ với tỷ số 1-1. NHS Quảng Nam vượt qua Ximăng Fico Tây Ninh với chỉ duy nhất 1 bàn thắng do công của Marcos Jeferson ở phút 36.

Bên cạnh đó, hai trận đấu khác cũng đã kết thúc cách đây ít giờ với kết quả như sau: Đồng Nai Berjaya – Than Quảng Ninh: 1-1; Bình Định – An Đô An Giang: 2-2.

Như vậy, hiện tại trên bảng xếp hạng, ba vị trí dẫn đầu thuộc về Ximăng The Vissai Ninh Bình (49 điểm), Hòa Phát Hà Nội (39 điểm), Thành phố Cần Thơ (34 điểm). Ba đội bóng đang nằm trong top "cầm đèn đỏ" là Sài Gòn United,  NHS Quảng Nam, Sách Thành Nghĩa Quảng Ngãi với số điểm lần lượt là 18, 18 và 11./.
P.V (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục