Wenger "phẫn nộ" về kết quả trận thua Man City

Arsene Wenger cho rằng kết quả của trận đấu giữa Arsenal và Manchester City tại vòng tứ kết Carling Cup là không công bằng.
Huấn luyện viên Arsene Wenger cho rằng kết quả của trận đấu giữa Arsenal và Manchester City tại vòng tứ kết Carling Cup là không công bằng.

Ở trận đấu rạng sáng nay, Arsenal có phần chơi lấn lướt hơn nhưng sự xuất sắc của thủ môn Pantilimon bên phía Man Xanh khiến các chân sút của “Pháo thủ” không thể tìm được đường vào khung thành của Man City.

Lối chơi của Man Xanh có phần tinh tế hơn và sắc nét hơn kể từ khi huấn luyện viên Mancini tung Sergio Aguero vào sân từ phút 32. Và chính tiền đạo người Argentina là người đã ghi bàn thắng duy nhất đưa Man City lọt vào bán kết, đồng thời chấm dứt chuỗi 9 trận bất bại tính ở tất cả các giải của các Pháo thủ.

[Aguero loại Arsenal, Liverpool lại thắng Chelsea]


Trong bài trả lời phỏng vấn sau trận đấu, chiến lược gia người Pháp cho biết: “Đây là kết quả không công bằng nhưng tôi phải thừa nhận rằng các học trò của mình đã quá ngây thơ. Chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn khi hàng phòng ngự tỏ ra khá lỏng lẻo và dâng lên khá cao. Điều khó nuốt trôi nhất là chúng tôi lại để thủng lưới khi chúng tôi chơi hoàn toàn lấn lướt và có cơ hội giành chiến thắng. Tôi thực sự cảm thấy rất bực bội vì đã nỗ lực rất nhiều nhưng không có phần thưởng xứng đáng."

Dù bất mãn với kết quả của trận đấu nhưng "Giáo sư" vẫn hài lòng với màn trình diễn của các học trò: ”Tôi thấy các học trò của mình đã thi đấu rất tốt, đặc biệt là Alex Oxlade-Chamberlain. Cậu ấy đã cải thiện phong độ một cách rõ rệt. Những gì anh ấy đã thể hiện trên sân khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên. Ở hàng tiền vệ Emmanuel Frimpong và Francis Coquelin cũng đã chơi tốt. Có thể trong 20 phút cuối trận lối chơi của chúng tôi mất đi sự sáng tạo nhưng với các gương mặt trẻ trên sân vậy đã là quá tốt”./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục