Ximăng Hải Phòng thắng đậm trước SHB Đà Nẵng

Thắng thuyết phục 3-1 trước đội đang đứng đầu bảng xếp hạng, Ximăng Hải Phòng đã có một trận đấu hay nhất từ đầu mùa giải đến nay.
Thắng thuyết phục 3-1 trước đội đang đứng đầu bảng xếp hạng, Ximăng Hải Phòng đã có một trận đấu hay nhất từ đầu mùa giải đến nay ngay trên chảo lửa Lạch Tray vào chiều 30/5.

Dù thiếu vắng các cầu thủ trụ cột như hậu vệ trái Đặng Văn Rober, tiền đạo Lazaro, hay tân binh người Argentina Victor Adrian Reva không thể ra sân do chưa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, song chỉ một thay đổi nhỏ ở vị trí tiền vệ cánh trái, Xuân Phú được đá chính (thay cho Đức Dương) đã khiến sức tấn công của Ximăng Hải Phòng mạnh hơn.

Không có quá nhiều bóng, song Xuân Phú biết tận dụng những cơ hội hiếm hoi để đưa ra những đường chuyền bóng từ cánh trái chính xác tạo điều kiện thuận lợi cho đồng đội ghi bàn thắng.

Phút thứ 35, Leandro và Xuân Phú có pha đan bóng cho nhau để rồi kết thúc bằng bàn thắng mở tỷ số bằng đầu của Leandro.

Ba phút sau đó, Xuân Phú lại có đường chuyền bóng ngon ăn giúp Đức Thắng nhân đôi cách biệt 2-0.

Có được hai bàn thắng, năm phút cuối cùng của hiệp 1, Ximăng Hải Phòng chơi thăng hoa liên tục vây hãm khung thành của SHB Đà Nẵng. Hết Leandro cho đến Aniekan liên tiếp đưa ra những cú dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Chỉ nhờ có tài năng của thủ thành Võ Văn Hạnh mới có thể cứu những bàn thua trông thấy từ những cú sút sấm sét ngoài vòng 16m50 của tiền đạo người Brazil Leandro này.

Ximăng Hải Phòng có quá nhiều cơ hội để nâng tỷ số. Đinh Hoàng Max đã bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn khi một mình một bóng đối mặt với thủ thành SHB Đà Nẵng ở những phút 15, 36 bởi sự vụng về, lóng ngóng của anh; Hay pha bóng của Đức Dương (vào sân từ hiệp 2 thay cho Xuân Phú), ở tư thế không ai kèm, song cầu thủ thành Nam này lại có pha đánh đầu đưa bóng ra ngoài còn khó hơn đánh bóng vào khung thành.

Hiệp 2, cả hai đội đều có sự điều chỉnh, SHB Đà Nẵng tiếp tục đưa tân binh thứ hai vào Modu Jagne (thay cho tân binh Eduadu) tăng cường hàng công. Còn Ximăng Hải Phòng rút một số vị trí ra chơi phòng ngự phản công.

Với lối chơi chậm do thể lực các cầu thủ giảm sút nên hiệp đấu thứ hai diễn ra không mấy sôi nổi. Tuy nhiên, đội chủ sân vẫn chiếm giữ thế trận khi phút thứ 54 Đinh Hoàng Max ghi bàn thắng thứ ba cho đội nhà.

Song chỉ hai phút sau đó, Merlo có bàn gỡ 1-3 cho SHB Đà Nẵng từ sai lầm của thủ thành Đinh Xuân Việt.

Thua trận, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức cho rằng: Do SHB Đà Nẵng đá với mật độ quá dày trên các mặt trận khiến thể lực của các cầu thủ không đảm bảo. Cầu thủ SHB Đà Nẵng đều bị hụt hơi ở các tình huống tranh cướp bóng một đối một, hay đua tốc độ.

Cũng do thua trận, ngay sau khi tiếng còi trọng tài kết thúc trận đấu, bên lề sân cỏ, SHB Đà Nẵng đã có dấu hiệu lục đục nội bộ khi tiền đạo Merlo và thủ môn Võ Văn Hạnh gây sự với nhau. Huấn luyện viên trưởng Lê Huỳnh Đức chưa phát ngôn gì về vấn đề trên./.

Văn Đức (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục