XM Hải Phòng hòa trong trận cầu không khán giả

Trận đấu giữa Ximăng Hải Phòng và Đồng Tâm Long An ở vòng 24 V-League đã diễn ra trên sân vận động Lạch Tray mà không có khán giả.
Chiều 9/8, trận đấu giữa Ximăng Hải Phòng và Đồng Tâm Long An ở vòng 24 V-League đã diễn ra trên sân vận động Lạch Tray mà không có khán giả.

Án phạt "treo" sân ở trận đấu này được ban tổ chức sân Lạch Tray thực hiện nghiêm túc. Chảo lửa Lạch Tray chiều nay hoàn toàn bị tắt lịm. Không khí trên sân lặng ngắt tựa như một buổi đá tập.

Trên các khán đài chỉ có phóng viên âm thầm tác nghiệp. Có lẽ màn hân hoan nhất là phần trao giải "Thắp sáng niềm tin chiến thắng Petrovietnam gas 2009" ở đầu trận đấu, khi Xi măng Hải Phòng "ẵm" trọn 3 danh hiệu huấn luyện viên, cầu thủ và đội bóng xuất sắc nhất tháng 7.

Dưới sân cỏ, cầu thủ của cả 2 đội đá rất thiếu "lửa". Dù thiếu vắng sự cổ vũ của khán giả nhà nhưng Ximăng Hải Phòng vẫn bước vào cuộc tốt hơn đối phương.

Chỉ mất 16 phút, đội nhà đã mở tỷ số do công của tiền đạo mang áo số 10, De Jesus. Đã lâu lắm rồi, tiền đạo Đặng Văn Thành của Ximăng Hải Phòng mới có được phong độ tốt như ở những phút đầu của hiệp 1. Anh cũng là người có công trong pha mở tỷ số của đội nhà khi có được đường chuyền căng ngang cho De Jesus đệm bóng vào khung thành của Santos.

Sang hiệp 2, Ximăng Hải Phòng chủ động chơi phòng ngự, nhường sân cho đối phương. Đặc biệt khi tiền đạo De Jesus và trung vệ Minh Đức bị chấn thương phải ra sân thì lối chơi của đội bóng đất Cảng trở nên tồi tệ.

Tuy nhiên, Đồng Tâm Long An cũng không tận dụng tốt được cơ hội này. Phải nhờ đến tài sút phạt với khoảng cách 30m của thủ thành Santos ở phút thứ 89, Đồng Tâm Long An mới có bàn gỡ, ấn định tỷ số hòa 1-1 của trận đấu.

Ngoài yếu tố không có sự cổ vũ của khán giả, theo huấn luyện viên Vương Tiến Dũng, do cả hai đội đều thiếu vắng các trụ cột, cộng thêm thời tiết trên sân Lạch Tray quá nóng nên chất lượng chuyên môn của trận đấu chỉ đạt ở mức trung bình.

Với trận hòa này, dường như mục tiêu lọt vào top 3 trong bảng xếp hạng mùa giải này của Ximăng Hải Phòng đã bị tuột khỏi tầm tay.

Ngoài việc bị chia điểm ngay trên sân nhà, ở trận đấu này Xi măng Hải Phòng còn bị tổn thất nặng nề khác khi hai trụ cột là tiền đạo De Jesus và trung vệ Minh Đức bị chấn thương.

Đặc biệt, chấn thương đầu gối của Minh Đức không thể ngày một ngày hai lành trở lại đang làm đau đầu nhà cầm quân tài ba họ Vương này khi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa.

Ở trận đấu này, nhiều vị trí trên sân của cả hai đội chơi rất yếu. Bên phía Đồng Tâm Long An, thủ thành Phan Văn Santos đã ít nhất làm ban huấn luyện thót tim sau những pha ra vào, giữ và đi bóng như một... hậu vệ suýt bị trả giá.

Còn phía Xi măng Hải Phòng, "thần tài" người Brazil mang áo số 79, Ewerson thêm một lần nữa làm người xem thất vọng.

Ông Dũng cho hay, do thời gian quá gấp, sức ép phải "điền" đủ vào danh sách đăng ký 24 cầu thủ với VFF nên câu lạc bộ phải chấp nhận tuyển mộ Ewerson./.

Vũ Văn Đức (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục